Singapore:

Bi kịch chết người từ tin nhắn chúc mừng năm mới

ANTĐ - Một lời chúc mừng năm mới được gửi nhầm đến người tình cũ đã khiến ông Dexmon Chua phải trả giá bằng mạng sống. Nhiều tháng sau, người ta mới phát hiện thi thể đã phân hủy của ông gần đường Lim Chu Kang (phía Tây Bắc Singapore).

Bi kịch chết người từ tin nhắn chúc mừng năm mới ảnh 1

Đối tượng Chua Leong Aik lĩnh án 5 năm tù

Từ đồng nghiệp thành tình nhân

Ông Dexmon Chua (37 tuổi) là một nhà phân tích dữ liệu cho Tetra Pak - một công ty chế biến và đóng gói thực phẩm có trụ sở ở Thụy Điển và Thụy Sỹ. Tại công ty này, ông Chua quen biết bà Serene Goh (nay đã 49 tuổi) vào năm 2003. Bà Goh đã kết hôn với ông Chia Kee Chen (55 tuổi) và sống tại Choa Chu Kang Avenue 2, khu đô thị Choa Chu Kang, Tây Bắc Singapore. Nhà ông Chua ở Choa Chu Kang Avenue 4, do đó ông Chua và bà Goh thường đi làm cùng nhau. Hai người trở nên thân thiết vào tháng 7-2011 và bắt đầu một cuộc tình vụng trộm nhiều tháng sau đó. 

Cặp tình nhân này kết thúc quan hệ yêu đương cuối năm 2012, nhưng vẫn giữ liên lạc qua điện thoại. Cuối năm 2012, chồng bà Goh phát hiện một tin nhắn tình cảm trong điện thoại của vợ. Bà này cũng thừa nhận chuyện ngoại tình và bày tỏ lo sợ những đoạn video và bức ảnh ân ái cùng người tình Chua có thể bị tung lên mạng. Chen rất sốc khi biết tin bị “cắm sừng”. Ông ta lấy điện thoại của vợ để gọi cho Chua đề nghị chấm dứt liên lạc với vợ mình. Thời gian sau, khi ông Chen đón vợ tan công sở, bà Goh đã chỉ cho chồng biết mặt người tình.

Bi kịch chết người từ tin nhắn chúc mừng năm mới ảnh 2

Kẻ chủ mưu Chia Kee Chen

Âm mưu gây án kỹ lưỡng

Bi kịch tình tay ba giữa vợ chồng ông Chen và ông Chua xảy ra năm 2013. Ngày 9-2 năm đó, ông Chua gửi một đoạn video với thông điệp chúc mừng năm mới tới bà Goh và sau đó là một tin nhắn xin lỗi vì đã gửi nhầm. Trớ trêu thay, chồng của bà Goh đã kịp nhìn thấy tin nhắn và nổi giận lôi đình. 2 tháng sau, ông Chua nói với em gái rằng, ông cảm thấy đang bị một người đi xe Hyundai màu tím theo dõi. Tháng 7-2013, do quá lo lắng nên ông Chua đã trình báo cảnh sát. Đây là lần trình báo thứ hai, hồi tháng 12-2012, ông Chua từng cho biết nhận được nhiều cuộc gọi đe dọa. Điều tra của cảnh sát cho thấy, Chia Kee Chen liên quan tới 2 vụ việc này. 

Chen vốn sở hữu một trang trại nuôi cá ở thành phố Tanjung Pinang (Indonesia), nơi được điều hành bởi Febri Irwansyah Djatmiko. Ngày 24-12-2013, Chen dụ dỗ Djatmiko tới Singapore để cùng ông ta “xử” người hãm hiếp vợ mình và nếu thành công Chen sẽ thành lập một công ty riêng cho Djatmiko. Người đàn ông Indonesia này đồng ý và tới Singapore vào ngày 26-12-2013. Theo kế hoạch trả thù, họ sẽ chặn đường Chua tại bãi đỗ xe rồi kéo nạn nhân ra phía sau một chiếc xe tải để đánh. Thực hiện âm mưu này, Chen đã mượn xe tải của một người bạn.

Tội ác được thực hiện ngày 28-12-2013. Khoảng 21h30 hôm đó, Chen cùng Djatmiko và người bạn cũ tên là Chua Leong Aik có mặt ở Choa Chu Kang Avenue 4 để chờ Dexmon Chua. Lúc 1h sáng 29-12-2013, Chua xuất hiện và bị nhóm của Chen hạ gục bằng “cơn mưa” đấm, đá. Sau khi bị lôi vào chiếc xe tải chuẩn bị từ trước, Chua bị giật điện cho ngất đi và đưa đến Lim Chu Kang.

Trên đường đi, Chua tiếp tục bị đánh đập dã man tới mức máu của ông ta bắn đầy kính sau của chiếc xe tải. Do quá ghê hãi trước đòn tra tấn đối với nạn nhân nên Chua Leong Aik đã xuống xe ở gần Lim Chu Kang. Chen phải tự lái xe tới khu vực quân sự ở đường Lim Chu Kang và vứt bỏ xác nạn nhân. Gây án xong, Chen và Djatmiko đến Malaysia, từ đây Djatmiko trốn về Indonesia, trong khi gia đình Chen lại về Singapore vào ngày 31-12-2013. Sau đó, Chen đã bị bắt giữ, còn Djatmiko đang lẩn trốn. Tháng 1-2014, Chen khai ra nơi phi tang xác tình địch Dexmon Chua.

Hôm 8-1-2016, trong phiên tòa tuyên án, thẩm phán Kan Ting Chiu đã phán quyết Chua Leong Aik 5 năm tù giam bởi ông ta không phải kẻ chủ mưu nhưng không có hành động ngăn cản vụ tấn công. Chủ mưu giết người Chia Kee Chen bị cáo buộc bắt cóc và giết người, trường hợp của bị cáo này vẫn đang trong quá trình xử lý.