Bi kịch buồn của bé gái khi sống cùng với mẹ và cha dượng đều nghiện rượu

ANTD.VN - Tòa án vùng Khabarovsk, Nga mới đây đã ra phán quyết đối với Yevgeny Mironenko 38 tuổi và vợ là Yelena Shovkun 25 tuổi về các tội giết người và hành hạ trẻ em…  Nạn nhân là bé Olesya Shovkun 3 tuổi, con gái riêng của Yelena.

Yelena và chồng Yevgeny trong phòng cách ly tại tòa

Ẩn náu ở nhà người quen

Thi thể của một bé gái được người dân tình cờ phát hiện vào lúc 23h  ngày 10-7-2017 tại khu vực sân chơi của trẻ em cạnh ngôi nhà cao tầng số 14 trên phố Krasnorechenskaya ở Khabarovsk, trung tâm hành chính của vùng Khabarovsk. Đứa bé ngồi tựa lưng vào gốc cây. Theo cơ quan điều tra, trên thi thể của bé gái có nhiều vết thương, có thể, nạn nhân đã bị đánh chết.

Mặc dù tích cực tìm kiếm quanh khu vực phát hiện thi thể cháu bé, cảnh sát không thể tìm ngay được người thân của nạn nhân. Lãnh đạo và các điều tra viên của Cơ quan Điều tra Khabarovsk, chuyên gia kỹ thuật hình sự, các nhân viên của FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) Khabarovsk lập tức có mặt tại hiện trường. 

Sau đó, danh tính của nạn nhân đã được xác định. Bé gái tên là Olesya Shovkun. Gia đình của Olesya sống trong một căn hộ thuê ở tòa nhà số 18 cùng ở trên phố Krasnorechenskaya. Cảnh sát đã đến căn hộ được xác định là nơi sinh sống của bố mẹ Olesya, nhưng không có người mở cửa. Họ chỉ thấy một đôi giày trẻ em ở  ngay cửa ra vào.

Đến 16h ngày 11-7, các trinh sát hình sự đã biết được nơi ẩn náu của các đối tượng nghi vấn - mẹ đẻ và bố dượng của bé gái bị sát hại. Đó là Yelena Shovkun và Yevgeny Mironenko, chồng của Yelena. Họ ẩn náu tại căn hộ của người quen ở tầng 2 của tòa nhà trên phố Montazhnaya cách nơi ở của gia đình bé Olesya không xa. 

Vợ chồng Yevgeny đã bị bắt và được đưa về cơ quan điều tra. Tại đây, Yelena lập tức nhận tội. Yevgeny và Yelena bị khởi tố theo khoản 2 Điều 105 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Giết trẻ em), khoản 2 Điều 117 (Hành hạ trẻ em), khoản 2 Điều 111 (Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của trẻ em) và Điều 156 (Không thực hiện nghĩa vụ nuôi dạy trẻ vị thành niên).  

Có 40 vết bầm tím và trầy da

Vợ chồng Yevgeny nghiện rượu và thường xuyên hành hạ Olesya. Vào ngày định mệnh đó, cháu bé không được khỏe, hay quấy khóc, không chịu ngủ trong lúc Yevgeny và Yelena uống rượu. Chẳng những không dỗ dành, đưa con đi khám bệnh, chúng đã quát mắng, đánh đập cháu bé. 

Sau khi nhận thấy Olesya đã tử vong, chúng đưa bé xuống sân gần tòa nhà bên cạnh, đặt cạnh gốc cây rồi bỏ trốn. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, trên thi thể cháu bé có 40 vết bầm tím và trầy da.

Mồ côi cha mẹ, Yelena sống với anh trai ở làng Garovka. Do bị anh đánh mắng và đuổi ra khỏi nhà, Yelena đến thành phố Khabarovsk, lớn lên ở trường nội trú. Theo đại diện của Cơ quan bảo trợ xã hội Khabarovsk, năm 2014, Yelena bị tước quyền làm mẹ. Đứa con trai lớn bị người mẹ này bỏ rơi đã được đưa vào trại trẻ mồ côi rồi được một gia đình nhận nuôi. 

Còn bé Olesya được sinh ra khi Yelena sống chung với người đàn ông lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, ông đã bất ngờ qua đời. Yelena lại sống một mình và tự tay chăm sóc con gái. Trong thời gian này, cô ta gặp Yevgeny.  

Theo Nastya, bạn gái của Yelena, Yevgeny từng có tiền án, không có việc làm ổn định và thường xuyên uống rượu. Hắn cộc cằn, dữ tợn, không thích trẻ con. Trước đây, Yelena thờ ơ với rượu. Sau khi sống với Yevgeny, cô bắt đầu tham dự các cuộc tụ tập uống rượu bia cùng với chồng. 

Ngày 12-12-2017, Tòa án vùng Khabarovsk đã tuyên phạt Yevgeny Mironenko tù chung thân, Yelena Shovkun 16 năm tù. Ngoài ra, Yelena còn phải nộp phạt 50 nghìn rúp.