Bí ẩn vụ ám sát nhà nghiên cứu xã hội nổi tiếng Campuchia

ANTĐ - Ngày 13-7, Tòa án thành phố Phnom Penh cáo buộc một người đàn ông có tên Chuob Samlab (Gặp là Giết) 2 tội danh cố ý giết người và mang vũ khí trái phép trong vụ sát hại nhà nghiên cứu xã hội và bình luận chính trị Campuchia Kem Ley. Nếu bị kết tội, Chuob Samlab phải lĩnh án tù chung thân. Luật pháp Campuchia không có án tử hình.

Án mạng giữa ban ngày

Tờ Cambodia Daily cho hay, Kem Ley - một nhà bình luận chính trị nổi tiếng, bị bắn chết khi đang uống cà phê tại cửa hàng tiện lợi thuộc một trạm xăng ở Thủ đô Phnom Penh vào khoảng 9h sáng 10-7. Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, ông Kem Ley đã bị bắn 3 phát (2 phát từ phía sau, phát cuối cùng bị bắn vào đầu) bằng một khẩu súng lục.

“Vào lúc đó khá vắng vẻ, chưa có nhiều người đi đường, chúng tôi nghĩ đó là một vụ nổ. Khách hàng chạy tán loạn, có nhiều người trong cửa hàng hô là cướp. Nhưng một phụ nữ chạy ra ngoài đường kêu khóc và cho biết đó không phải một vụ cướp mà là một vụ giết người. Bà ấy khóc thảm thiết, toàn thân run rẩy vì sợ hãi”, các nhân viên cửa hàng xăng dầu kể. Sau đó, người phụ nữ được xác minh danh tính là bà Pou Rachana - đang mang thai, vợ ông Kem Ley. Theo Pou, việc ông Kem Ley xuất hiện tại cửa hàng tiện lợi ở cạnh trạm xăng Caltex là thói quen thường ngày vào mỗi buổi sáng.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết một nghi phạm 38 tuổi đã bị bắt giữ, đối tượng thừa nhận đã giết Kem Ley vì mâu thuẫn tiền bạc. Cảnh sát đã đưa nghi phạm ra trước một cuộc họp báo. Hình ảnh nghi phạm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông vẫn còn vấy máu trên đầu và vai. Nghi phạm được xác định là Chuop Somlap (nghĩa là gặp là giết), trú tại tỉnh Banteay Meanchey, làm nông dân ở Thái Lan. “Thật khó để tin đây là tên thật của hung thủ. Có thể đó là tên giả” - cảnh sát trưởng Phnom Penh Chuon Sovann nói. Về phía mẹ đẻ và người vợ mới của người này đang sống ở tỉnh Siem Reap, qua hình ảnh của Chuop Somlap khi bị bắt giữ, được đăng tải trên mạng xã hội, họ đã nhận ra người thân của mình. Tên thật của người này là Eurth Ang, chứ không phải Chuop Somlap.

Do mâu thuẫn tiền bạc?

Ngày 13-7, Tòa án Phnom Penh truy tố Eurth Ang tội cố ý giết người và mang vũ khí trái phép, Reuters dẫn lời Phó Công tố Ly Sophanna. Theo ông Ly Sophanna, cáo buộc được đưa ra dựa trên lời thú tội của Eurth Ang và bối cảnh vụ việc, tuy nhiên Tòa sẽ tiếp tục điều tra. “Đây là bước tiếp theo sau khi vụ việc này được chuyển sang cho Thẩm phán Điều tra”, ông Sophanna nói.

Trong một video do cảnh sát công bố, Eurth Ang thú nhận giết hại ông Kem Ley vì khoản nợ 3.000 USD. Theo lời hung thủ, ông Kem Ley vay của y 3.000 USD. Đến ngày hoàn trả, ông Kem Ley tìm mọi cách khất lần. Vì đang cần tiền nên Eurth Ang yêu cầu ông Kem khẩn trương thu xếp hoàn trả, nhưng ông Kem vẫn tiếp tục viện nhiều lý do trì hoãn. Không lấy được tiền nợ, Eurth Ang sôi máu, quyết định dằn mặt “con nợ”. Ông Sophanna cho biết thêm, cảnh sát đã truy tìm được nguồn gốc của khẩu súng mà Chuob Samlab sử dụng và Tòa án thành phố Phnom Penh đã buộc tội người bán vũ khí trái phép cho Chuob Samlab. Tuy nhiên, ông Sophanna không tiết lộ danh tính của người này.

Trong lễ tang của chồng mình, dù đau đớn, bà Rachana vẫn phải lên tiếng bác bỏ lời buộc tội của nghi phạm bị bắt rằng chồng mình đã vay nợ lên tới 3.000 USD. “Chúng tôi chưa từng vay mượn ai 100 riel... Đây không phải là vấn đề cá nhân. Ông ấy là một người chồng tốt... Thậm chí ông ấy còn không uống hết tách cà phê của mình trước khi bị bắn”, bà Pou Rachana đang mang thai đứa con thứ năm của ông Kem Ley cho biết. Trong khi mẹ và vợ của Eurth Ang đều không thể tin nổi Eurth Ang đã bắn chết ông Kem Ley và nói rằng chưa bao giờ nghe thấy Eurth Ang nhắc đến ông Kem Ley. Theo vợ của Eurth Ang, người đàn ông này thất nghiệp và rất nghèo, nên không thể có số tiền lớn tới 3.000 USD để cho vay.

Được biết, ông Kem Ley là một nhà phân tích lâu năm của chính trường Campuchia. Ông thành lập Đảng Dân chủ thuộc về Nhân dân năm 2014. Dư luận Campuchia kỳ vọng ông Kem Ley sẽ tạo ra được bước chuyển tích cực trong nền chính trị Campuchia khi ông dự kiến tham gia cuộc Tổng tuyển cử vào năm 2018. Ông Kem Ley cho biết, ông từ chối bất cứ tham vọng chính trị cá nhân của riêng mình khi thành lập Đảng Dân chủ thuộc về Nhân dân. Ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các đài phát thanh và báo chí để bình luận về các vấn đề chính trị trong ngày.

Dư luận Campuchia nghi ngờ có cá nhân hoặc thế lực nào đó đứng sau hung thủ trong vụ sát hại này. Vụ án đang được mở rộng điều tra.