Bé sơ sinh trần trụi trong tuyết lạnh
(ANTĐ) - Chiều 15-2, cảnh sát quận Kanagawa, thành phố Yokohama, Nhật Bản nhận được tin báo của một thiếu phụ 28 tuổi về việc tìm thấy một bé gái sơ sinh trần trụi bị vứt trong tuyết ở khu chung cư Misawa Shitamachi.
Nơi tìm thấy bé sơ sinh |
Vì nghe thấy tiếng khóc ngặt, người phụ nữ này đã mở cửa ra xem và phát hiện bé gái bị vứt ngay trước cửa nhà. Ngày hôm đó ở Kanagawa có tuyết rơi nên quanh khu chung cư phủ đầy tuyết trắng. Sau khi đứa trẻ được đưa vào bệnh viện, các bác sỹ cho biết cô bé mới ra đời được vài tiếng, thậm chí còn chưa cắt rốn. Tuy bị hạ thân nhiệt, song tính mạng cô bé không bị đe dọa.
Theo cơ quan khí tượng thủy văn Yokohama, ngày 15-2, nhiệt độ ngoài trời ở thành phố xuống tới 0,7 độ C, vì vậy việc cô bé sống sót quả là kỳ tích. Hiện cảnh sát đang truy tìm người vứt bỏ cô bé để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thùy Chi
(Theo Japantoday)