Bé 6 tuổi ăn phải kim loại trong bánh ngọt mua từ siêu thị

ANTĐ - Miếng kim loại sắc đã khiến bé trai sáu tuổi phải nhập viện.

Bé Logan Ratai, 6 tuổi, sống tại bang Kansas, Hoa Kỳ, đã phải nhập viện vào ngày Chủ nhật vừa qua, sau khi ăn một chiếc bánh donut mua ở siêu thị Walmart. Mẹ của bé Logan, cô Kelly Ratai, đã phát hiện trong chiếc bánh có những mẩu kim loại lạ sắc nhọn, và bé Logan đã ăn phải.

Theo miêu tả của cô Kelly cũng như những bức ảnh mà cô chụp lại, những mẩu kim loại này có màu đen, có mẩu có hình tròn nhỏ, và cũng có những mẩu rất sắc nhọn, giống như là đinh ốc bị long ra.

Một trong những mẩu kim loại lạ tìm thấy trong bánh donut mua ở siêu thị Walmart


Đại diện phát ngôn của chuỗi siêu thị Walmart, Kayla Wahling, trả lời báo The Huffington Post: “Đây là một trường hợp rất hi hữu. Chúng tôi luôn làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo rằng, tất cả những sản phẩm bánh của chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn”.

Bà Kayla cũng cho biết, cơ sở này đã thu hồi và kiểm tra lại tất cả các sản phẩm bánh donut đang được bày bán và không phát hiện chiếc bánh nào có chứa những mẩu kim loại như trong trường hợp của bé Logan Ratai.

Gia đình bé Logan cho biết, hiện tại chưa có ý định sẽ khởi kiện Walmart về vấn đề này.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Walmart dính phải “lùm xùm” về an toàn thực phẩm. Hồi tháng Ba vừa qua, một cậu bé 2 tuổi sống tại Maine, Mỹ cũng đã mất vui trong bữa tiệc sinh nhật của mình, khi phát hiện có một chiếc dao bị bỏ quên trong chiếc bánh ga-tô mua tại siêu thị Walmart. Kế tiếp đó, vào tháng Tư, một khách hàng đi mua sắm tại Walmart cũng phát hiện nhân viên siêu thị đang thay đổi nhãn hạn sử dụng trên một hộp bánh donut đã hỏng.