Trung Quốc:

Bé 3 tuổi tử vong vì bị ép đi bộ 19km để trị tự kỷ

ANTĐ - Một vụ bê bối trong ngành y tế Trung Quốc đang làm chấn động dư luận nước này liên quan tới cái chết của 1 bé trai 3 tuổi tại một trung tâm trị liệu dành cho trẻ tự kỷ, khi bé phải đi bộ 19km mỗi ngày.

Bé 3 tuổi tử vong vì bị ép đi bộ 19km để trị tự kỷ ảnh 1

Mẹ bé Gia Gia quá đau lòng trước cái chết của con trai

Bé trai xấu số trên là Gia Gia, 3 tuổi, từ Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Em  bắt đầu được điều trị bệnh tự kỷ tại một trung tâm chữa bệnh tự kỷ tư nhân dành cho trẻ em ở Quảng Châu từ tháng 3-2016, sau khi bé được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ thể nhẹ tại một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh. Tại đây, người sáng lập trung tâm đã áp dụng một số phương pháp trị liệu nghiêm ngặt tới mức cực hình, khi bắt các bệnh nhi đi bộ từ 10-20km/ngày.

Ngoài ra, chế độ ăn của các em không có rau, củ, quả mà chỉ có một chút cơm trắng. Ngày 26-4, mẹ bé Gia Gia nhận được tin con trai mình đã qua đời tại một bệnh viện ở Quảng Châu. Ghi lại được hình ảnh con mình phải đi bộ 10km sau bữa sáng và đeo đồ nặng, còn buổi chiều đi tiếp 9km, người mẹ này đã kiện trung tâm trên. Điều tra ban đầu cho thấy, trung tâm này hoạt động không phép.