Bắt "siêu trộm" tự phong là thủ phạm hàng loạt vụ án hiếp dâm

ANTĐ - Một gã “siêu trộm” tự phong sắp phải ngồi tù lại vì là thủ phạm của chuỗi vụ án hiếp dâm 35 năm về trước.

John Arthur MacLean, 65 tuổi, đã từng ngồi tù vì chuỗi "thành tích" trộm cắp liên hoàn ở miền Nam Florida, Mỹ vào thập niên 70 trước vừa bị cảnh sát bắt tuần trước vì liên quan đến hai vụ án hiếp dâm vào các năm 1976 và 1977. Ngoài ra cảnh sát cũng xác định được hắn là thủ phạm của hai vụ hiếp dâm nữa nhưng đã hết hiệu lực khởi kiện.

Nhờ công nghệ xác định ADN, cảnh sát đã tìm ra bằng chứng để kết luận thủ phạm của hai vụ hiếp dâm trên chính là MacLean. Tháng 2/1976, hai chị em 14 và 18 tuổi đã bị hắn cưỡng hiếp trong đêm. Tháng 10/1976, hắn phá cửa một ngôi nhà và cưỡng hiếp người trông trẻ 15 tuổi của gia đình đó. Tháng 2/1977, một bà mẹ hai con 26 tuổi cũng bị hắn cưỡng hiếp sau khi đe dọa cô này bằng súng. Ngoài ra hắn còn có liên quan đến vụ cưỡng hiếp một sinh viên đại học ở Miami năm 1974.

MacLean và cuốn sách của mình

Năm 1979, MacLean bị bắt sau khi thực hiện vụ trộm đồ trang sức trị giá 1 triệu USD của người thừa kế công ty Johnson & Johnson. Trong thời gian ngồi tù, hắn đã viết một cuốn sách có tên là “Secret of a Superthief” (tạm dịch: Bí mật của siêu trộm), trong đó hắn tự kể về sự nghiệp trộm cắp liên hoàn của mình như một chiến tích lẫy lừng.

MacLean được cho rằng là có liên quan đến khoảng 2.000 vụ trộm cắp xảy ra tại East Coast trong thập niên 70. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra xem ngoài việc trở thành một tên “siêu trộm” thì hắn có liên quan đến tên tội phạm hiếp dâm liên hoàn đã thực hiện khoảng 200 vụ án ở bang Florida hồi thập niên 70 hay không.