Bán tiếng cười
(ANTĐ) - Phiên bản thực ngoài đời của những người chuyên đi vỗ tay thuê ở các câu lạc bộ đêm trong truyện ngắn “Tiếng cười” của nhà văn nổi tiếng người Đức Heirich Boll được tái hiện trên đường phố Trung Quốc - một người đàn ông kiếm tiền bằng cách bán tiếng cười của mình.
Theo tờ Thời báo Trùng Khánh, anh Zheng Yu, 30 tuổi, sống tại Trùng Khánh, bắt đầu kinh doanh tiếng cười của mình từ hôm chủ nhật tại một góc phố. Tự cho mình là “chuyên gia bán tiếng cười số 1 thế giới”, anh Zheng Yu có 12 kiểu thể hiện nét mặt cười để bán.
Trả 1 Nhân dân tệ, khách hàng có thể yêu cầu anh Yu mỉm cười, cười toe toét, cười điệu hoặc cười nhạo. Nếu trả 10 Nhân dân tệ, anh Yu sẽ trình diễn tất cả 12 điệu cười.
Người đàn ông này thậm chí còn để một kiểu tóc rất ấn tượng với khuôn mặt cười phía sau đầu. “Chúng ta nên cười nhiều hơn nữa. Cười rất tốt cho sức khỏe” – anh Zheng “quảng cáo” với đám đông vây quanh mình. Tuy nhiên, cũng không lắm người trả tiền để xem anh cười.
Hà Nam
(Theo Tân Hoa xã)