Bắn chết bạn trai khi quay video để đăng lên YouTube

ANTD.VN - Một cô gái ở Minnesota (Mỹ) đã vô tình bắn chết bạn trai trong lúc quay video thử thách để đăng tải lên trang chia sẻ video trực tuyến lớn nhất thế giới YouTube. 

Monalisa Perez và bạn trai

Cô gái Monalisa Perez, 19 tuổi, đang mang thai tháng thứ 7, đã gọi ứng cứu khẩn cấp vào tối thứ hai tuần trước, nói rằng cô đã vô tình bắn vào ngực bạn trai Pedro Ruiz, 22 tuổi khi họ đang quay video. Monalisa sau đó bị cáo buộc tội ngộ sát ở cấp độ 2.

Dại dột mạo hiểm để câu “like” 

Theo lời khai của Monalisa với cảnh sát, bạn trai cô muốn làm một video đăng trên YouTube quay cảnh cô bắn vào một cuốn sách trong lúc bạn trai giữ cuốn sách ở trên ngực. Tin rằng viên đạn không thể xuyên qua cuốn sách được, Pedro Ruiz thuyết phục bạn gái rằng đây là một thử thách an toàn, thậm chí còn chưng ra cho Monalisa xem một cuốn sách khác anh ta đã bắn trước đó nhưng đạn không xuyên qua.

“Tôi không biết tại sao chúng lại có ý nghĩ dại dột rằng cuốn sách có thể cản được viên đạn”. 

Claudia Ruiz cô của Pedro Ruiz

Pedro Ruiz đã thiết lập hai máy quay để quay toàn bộ đoạn video, hy vọng màn bắn súng liều lĩnh sẽ giúp video lan truyền nhanh chóng. Sau đó, Monalisa đã cầm một khẩu súng lục Desert Eagle bắn từ khoảng cách 30cm về phía bạn trai và viên đạn đã xuyên qua cuốn sách, trúng ngực Pedro Ruiz. Các nhân viên y tế tại hiện trường cho biết Ruiz tử vong vì vết thương do đạn bắn vào ngực.

Cô của Pedro Ruiz, bà Claudia Ruiz cho biết, cặp đôi này muốn thu hút nhiều người xem video trên YouTube. “Tôi không biết tại sao chúng lại có ý nghĩ dại dột rằng cuốn sách có thể cản được viên đạn. Chúng rất yêu nhau và vụ việc trên chỉ là một trò nghịch dại”. Cặp đôi này đã có với nhau một đứa con và đang mong đợi đứa con thứ hai chào đời thì xảy ra sự việc đau lòng. 

Đối mặt án phạt 10 năm tù giam

Đoạn video ghi lại cảnh này đang được coi là bằng chứng và chưa được đăng tải. “Tôi và Pedro có lẽ đã quay một trong những đoạn video nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Ý tưởng là của anh ấy, không phải tôi”, Monalisa viết trên Twitter đêm hôm xảy ra vụ việc. 

Hiện cô gái này đang phải đối mặt với án phạt 20.000USD và 10 năm tù giam nếu bị kết tội ngộ sát. Theo hồ sơ tòa án, Monalisa được hưởng tại ngoại với điều kiện không được sở hữu vũ khí, cần phải thông báo cho luật sư về nơi ở của mình và phải đeo thiết bị giám sát GPS. Cô sẽ trở lại tòa án vào ngày 5-7.

Như vậy, một trò đùa dại dột và nguy hiểm đã gây ra hậu quả vô cùng nặng nề. Đây cũng là bài học cho nhiều bạn trẻ thích sống "ảo" trên các trang mạng xã hội như Facebook và YouTube, thực hiện những hành động nguy hiểm, gây sốc để câu view (lượt xem). Cách đây không lâu, tên sát nhân Steve Stephens tại Cleveland (Mỹ) cũng livestream trực tiếp cảnh bắn chết một ông lão 74 tuổi trên Facebook. Trước khi cảnh sát kịp can thiệp, có rất nhiều người đã chứng kiến trực tiếp cảnh tượng khủng khiếp này. 

Tháng trước, một người đàn ông đã bị tòa án ở Algeria kết án 2 năm tù vì đu đưa một đứa trẻ ngoài cửa sổ một tòa nhà cao tầng để câu like (lượt thích) trên Facebook. Người đàn ông này đã đăng bức ảnh với chú thích: “Nếu không được 1.000 lượt thích tôi sẽ thả đứa trẻ xuống đất”. Theo báo Al Arabiya, đứa trẻ bị đu đưa ngoài cửa sổ tầng 15 của một căn hộ tại Thủ đô Algiers của Algeria. Những người dùng mạng xã hội đã yêu cầu bắt giữ người đàn ông này vì lạm dụng trẻ em. Sau khi bị bắt giữ, ông ta bị cáo buộc gây nguy hiểm cho sự an toàn của đứa trẻ.