"Bà trùm" cai trị băng đảng mafia bằng gây hận thù và bạo lực

ANTD.VN - Gia tăng số vụ bắt giữ các “bà trùm” cho thấy xu hướng mới trong các nhóm tội phạm có tổ chức của Italia.

 “Bà trùm” Maria Angela Di Trapani bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét băng nhóm mafia ở Palermo, Sicily ngày 5-12

Cảnh sát Italia gần đây đã phải huy động hơn 200 cảnh sát vũ trang, 5 đơn vị chó nghiệp vụ và 2 trực thăng tham gia một chiến dịch truy kích để chắc chắn kẻ cầm đầu một băng nhóm mafia khét tiếng không thể trốn thoát. Lần này, mục tiêu chính rất đặc biệt, bởi đó là một “bà trùm” vô cùng có thế lực.

Người đàn bà đứng đằng sau “Quái thú” 

Maria Angela Di Trapani (49 tuổi) - vợ của “ông trùm” Salvatore Madonia vùng Sicily bị bắt hôm 5-12 khi người phụ nữ này nổi lên với vai trò tổ chức lại băng Cosa Nostra sau cái chết của “ông trùm” lâu năm Toto Riina trong trại giam hồi tháng trước. Toto Riina là nhân vật khét tiếng với biệt danh “Quái thú” khi lãnh đạo băng Cosa Nostra bằng sự độc đoán, tàn nhẫn của mình.

Trapani - người có biệt danh “tình nhân trong nhà” được cho là chịu trách nhiệm tổ chức mọi hoạt động của gia tộc Madonia, bao gồm cả việc đánh và ra lệnh trừng phạt. Một người từng theo băng nhóm mafia này khai với các nhà điều tra rằng: “Bà ta hành động như một đàn ông thực sự”. “Bà trùm” cùng 25 đồng phạm bị cáo buộc 33 tội danh, trong đó có mua bán đồ ăn trộm, phá hoại, tham gia tội phạm có tổ chức, tống tiền và trực tiếp nhận tiền bảo kê từ các doanh nghiệp địa phương.

“Việc phụ nữ bắt đầu leo lên cấp bậc cao hơn trong các băng nhóm tội phạm có tổ chức khi nhiều “ông trùm” bị bắt là diễn biến tự nhiên. Những phụ nữ này nắm được mọi khía cạnh của việc làm ăn, vì thế việc “bà trùm” chỉ huy mọi việc cũng không còn là điều cấm kị”.

(Phát ngôn viên lực lượng cảnh sát chống mafia Italia)

Trapini từng có tiền án 7 năm tù vì chuyển lệnh của chồng mình cho băng nhóm thuộc gia tộc Madonia. Cảnh sát cho biết, những đoạn băng ghi âm thu được là bằng chứng cho thấy Di Trapini tổ chức và quản lý mọi hoạt động của băng đảng gia đình mình trong 2 năm trở lại đây và đang có kế hoạch kết hợp với các nhóm khác xây dựng lại băng nhóm tội phạm Cosa Nostra. Nhắc đến “bà trùm” Trapani, không thể không kể đến việc bà ta cố tình có con với chồng mình trong một lần đi thăm nuôi hồi năm 2000. Đáng nói, chồng bà ta đang thụ án chung thân vì tội giết chết ông Libero Grassi, một doanh nhân cương quyết chống lại mafia. 

Vẫn là “không lối thoát”

Trapani chỉ là “bà trùm” mới nhất bị bắt trong một xu hướng mới nổi trong các gia đình tội phạm ở Sicily. Nói là mới nổi vì đối với những băng nhóm tội phạm có tổ chức khác như Neapolitan Camorra hay Calabrese 'Ndrangheta, phụ nữ vẫn chỉ để sai những việc vặt, như truyền tin. Theo truyền thống, phụ nữ được cho là không đáng tin cậy trong những việc quan trọng. Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đã khác.

Tháng 2-2017, bộ 3 “bà trùm” của băng Prickly Pear Lip đã bị bắt giữ ở Sicily sau khi người con trai được 3 phụ nữ này nuôi nấng từ nhỏ đứng ra tố cáo với nhà chức trách. Maria Scuderi (52 tuổi), Concetta Scalisi (60 tuổi) và Paola Torrisi (52 tuổi) được gọi là “ba nữ hoàng của vùng Castagirone” với cách thức cai trị bằng cách gây hận thù và bạo lực.

Trước đó, năm 2015, Aurora Spano, người vợ 59 tuổi của “ông trùm” Calabrese 'Ndrangheta cũng đã bị kết án 25 năm tù vì vai trò lãnh đạo của bà ta trong việc tổ chức buôn lậu ma túy. Chồng bà này, Luigi Bellocco lĩnh án 18 năm cho tội ít nghiêm trọng hơn. Mặc dù vậy, thế giới tội phạm vẫn còn khoảng cách nếu nói đến khía cạnh bình đẳng giới. “Bà trùm” có thể ra lệnh trừng phạt hay tống tiền, nhưng việc ly dị chồng là không được phép. Với những phụ nữ kết hôn với “ông trùm”, lối thoát duy nhất của họ là cái chết, cho dù họ có quyền lực trong việc làm ăn đến đâu.