Ấn Độ: Sống sót kỳ diệu dù bị móc sắt ghim vào sọ

ANTĐ - Md Baba Qureshi, 12 tuổi ở thành phố Hyderabad, phía nam Ấn Độ đã may mắn sống sót sau khi bị một chiếc móc kim loại, được sử dụng để treo thịt cừu trong cửa hàng thịt, xuyên qua mắt và chọc vào hộp sọ.

Md Baba Qureshi vẫn tỉnh táo khi nhập viện

Tai nạn xảy ra khi cậu bé chơi đùa gần một lò mổ gia súc.

Md Baba Qureshi vẫn tỉnh táo khi được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ ở bệnh viện Osmania đã chụp CT và X-quang cho nạn nhân, kết quả cho thấy đây là chấn thương rất phức tạp.

Hình ảnh chụp X-quang của bệnh nhân

Một đội chuyên gia, gồm bác sĩ Premjit Ray – người đứng đầu khoa thần kinh của viện, và trợ lý giáo sư Venugopal cùng nhiều nhân viên y tế khác đã thực hiện ca phẫu thuật khó khăn để gỡ bỏ chiếc móc khỏi đầu bệnh nhân mà không gây ra tổn thương cho vùng não và mắt.

Sau ca phẫu thuật thành công, hiện sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục tốt.