Ấn Độ: Bắt cóc nghi phạm hiếp dâm, đánh tập thể đến chết

ANTĐ - Trước tình hình bạo lực tình dục ngày càng gia tăng ở Ấn Độ, một nhóm người biểu tình quá khích đã đột nhập nhà tù ở thị trấn Dimapur, bắt cóc nghi phạm hiếp dâm, đánh đập và kéo lê trên các con phố cho đến chết.

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin nghi phạm bị bắt cóc và đánh đập là một thương nhân 35 tuổi, bị cáo buộc hiếp dâm một nữ sinh viên nhiều lần vào hôm 24-2, hiện người này chưa bị tòa kết án.
Sau khi sinh viên và dân chúng giận dữ đột nhập nhà tù ở thị trấn Dimapur và kéo nghi phạm hiếp dâm ra khu vực tháp đồng hồ giữa thị trấn, nhiều người đã đổ xô đến đánh đập, ném đá và kéo lê cơ thể người đàn ông trên khắp các con phố dài hơn 6 km. Người biểu tình quá khích cũng đốt nhà và các cửa hàng kinh doanh của người này trong thành phố. 

Ấn Độ: Bắt cóc nghi phạm hiếp dâm, đánh tập thể đến chết ảnh 1Người đàn ông bị bắt cóc và kéo lên trên đường phố đến chết

Cảnh sát đã có mặt để giải tán đám đông và đảm bảo trật tự. Trong khi các nhân viên cảnh sát dùng súng và dùi cui để khống chế đám đông thì một số người biểu tình đã ném đá chống đối. "Tình hình rất căng thẳng, chúng tôi đang cố gắng hết sức để giải tán đám đông", giám đốc cảnh sát thị trấn Dimapur, ông Meren Jamir nói. Sau cuộc đụng độ, cảnh sát đã thu dọn thi thể của người đàn ông từ hiện trường.

Các cuộc biểu tình chống hiếp dâm ở Ấn Độ

Cuộc tấn công bất ngờ của những người biểu tình Ấn Độ xảy ra giữa lúc chính phủ nước này ban hành lệnh cấm phát sóng bộ phim tài liệu về một băng đảng hiếp dâm sinh viên trẻ hồi tháng 12-2012, gây ra những tranh cãi dữ dội trong cả nước.

Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu YouTube chặn các nguồn truy cập vào bộ phim tài liệu này và tuyên bố, việc phát sóng bộ phim vi phạm một số thỏa thuận quan trọng với các nhà làm phim.

Tuy nhiên, người cha của nạn nhân trong bộ phim tài liệu đã kêu gọi tất cả cộng đồng xem nó. Ông đã mô tả nỗi đau của con gái mình và lên án quan điểm của kẻ hiếp dâm Mukesh Singh, người nhận án tử hình và đổ lỗi việc hiếp dâm cho “các cô gái ra đường vào ban đêm”. "Mọi người nên xem bộ phim", người cha nói. "Nếu một người đàn ông có thể nói như vậy trong tù, thì không thể tưởng tượng được những gì hắn sẽ nói nếu được tự do?”.

Cha mẹ nạn nhân trong bộ phim tài liệu bị chính phủ cấm phát hành

Trong khi đó, mẹ của nạn nhân nói rằng bà không phản đối lệnh cấm của chính phủ nhưng tin rằng quan điểm của kẻ hiếp dâm Mukesh Singh rất phổ biến ở Ấn Độ. "Tôi không quan tâm những gì chính phủ làm, điều duy nhất tôi biết là không ai sợ, trong đó có Mukesh Singh", bà nói. 

Mukesh Singh là 1 trong 5 người đàn ông bị kết tội trong vụ cưỡng hiếp và giết chết một sinh viên trên xe buýt, nạn nhân trong bộ phim tài liệu, vào tháng 12-2012. Những kẻ tấn công đã dùng gậy đánh đập và thay nhau hãm hiếp cô gái. Nạn nhân bị chết 2 tuần sau đó vì các chấn thương nặng nề trên bụng, ruột và bộ phận sinh dục. Cái chết của cô gái đã gây ra các cuộc biểu tình và dẫn đến việc chính phủ Ấn Độ ban hành các hình phạt cứng rắn hơn cho tội phạm hiếp dâm.

Tuy nhiên, nhiều người, trong đó có tên Singh, vẫn giữ vững quan điểm cho rằng cái chết một phần là lỗi của cô gái. “Cô ấy có thể vẫn còn sống nếu cô ấy không chống đối. Khị bị cưỡng hiếp, cô ấy chỉ nên im lặng”, tên Singh nói.

“Bạn không thể vỗ tay bằng một tay mà phải là 2 tay. Cũng như một cô gái đàng hoàng sẽ không lang lang bên ngoài lúc 9 giờ tối. Cô gái đó có trách nhiệm với vụ việc hơn là một người đàn ông”, tuyên bố của tên Singh khiến nhiều người phẫn nộ.