Ấm áp tình người sau thảm kịch cháy tòa tháp ở London

ANTD.VN - Nhiều người vẫn còn mất tích sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại tòa tháp Grenfell Tower ở phía Tây Thủ đô London (Anh) khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 78 người phải nhập viện điều trị. Cảnh sát cảnh báo, số người chết có thể sẽ còn tăng lên.

Các nhân viên cứu hỏa đã được điều động tới tòa chung cư cao 24 tầng này vào sáng 14-6. Thời điểm đó, hàng trăm người được cho là ở bên trong, hầu hết đang ngủ. Nhiều người đã được hàng xóm hoặc tiếng la hét từ bên dưới làm tỉnh giấc, vội vàng tháo chạy khỏi tòa nhà. 

Ấm áp tình người sau thảm kịch cháy tòa tháp ở London ảnh 1Một phụ nữ khóc khi chứng kiến tòa tháp bị cháy

Giúp nhau trong hoạn nạn

Hàng chục người bị mất nhà cửa đã phải nghỉ lại qua đêm trong các trung tâm cứu hộ tạm thời. Suốt đêm, mọi người đã quyên góp thực phẩm, quần áo và những vật dụng thiết yếu cho những người bị mất nhà cửa. Các cửa hàng trong khu vực đưa những chiếc xe đẩy chất đầy hàng cứu trợ tới những trung tâm quyên góp. Họ cũng dừng lại ven đường để đưa hoa quả, nước cho lực lượng cảnh sát, lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa. Các cư dân tòa nhà trong bộ dạng mệt mỏi, mặc đồ ngủ vẫn cố gắng giúp đỡ lẫn nhau khi số người tới ngày một đông.

“Tôi đã ở đó với những người lính cứu hỏa để đưa nước cho họ. Họ nói chưa bao giờ nhìn thấy điều gì tương tự. Họ đã khóc…”. 

(Jade, cư dân địa phương)

Chị Alison Evans, sống gần tòa tháp Grenfell Tower, bị đánh thức bởi tiếng còi hụ và trực thăng đã theo dõi đám cháy bao trùm tòa nhà từ con phố gần đó. “Đám cháy liên tục trong nhiều giờ, người ở phía trên cùng của tòa nhà la hét kêu cứu. Tôi không thể tưởng tượng đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng ở đó. Tôi đã khóc rất nhiều”, chị Alison Evans nói. Một nhân chứng khác tên Hanan Wahabi nói rằng, cô đã nói chuyện qua điện thoại với em trai, sống ở tầng 21 và hối thúc em rời đi. Nhưng em nói rằng, các nhân viên cứu hỏa bảo ở nguyên đó chờ giải cứu. Kể từ đó, cô không thể liên lạc với em trai. 

Theo tờ Independent, người phụ nữ khoảng 30 tuổi sống tại tầng 23 đã tuyệt vọng thu âm lời từ biệt trong tiếng khóc nấc: “Thứ lỗi cho mình nhé mọi người, vĩnh biệt”. Thông qua ứng dụng điện thoại di động Snapchat, nạn nhân còn quay khung cảnh tàn khốc ở tầng 23. “Tôi thấy cô ấy trên Snapchat nói rằng cả tòa nhà đang cháy dữ dội. Cô ấy nói lời từ biệt mọi người, rồi cầu nguyện bằng tiếng Ả-rập. Chẳng thể nhìn thấy gì khi đó do khói bao phủ dày đặc”, cô Yaz, bạn của nạn nhân, kể lại trên Kênh Truyền hình ITV. Theo Yaz, thời điểm ngọn lửa bùng phát, bạn của cô đang ở cùng 2 con nhỏ và khả năng sống sót của họ được cho là rất thấp.

Trong khi đó, những người sống sót trong vụ hỏa hoạn đã kể lại giây phút kinh hoàng thoát khỏi tử thần. Họ cho biết đã cùng với gia đình chạy xuống, hành lang đầy khói đen, để thoát ra khỏi tòa nhà. Michael Paramasivan, sống trên tầng 7 với bạn gái và con gái nhỏ cho biết: “Nếu chúng tôi ở trong căn hộ đó, chúng tôi sẽ chết”. Người dân ở bên dưới mô tả đã nhìn thấy một đứa bé bị ném từ một cửa sổ, trong khi nhiều người sử dụng dây làm từ khăn trải giường để trèo xuống. 

Grenfell Tower đã được cảnh báo nguy cơ gây cháy

Vụ hỏa hoạn đã làm dấy lên những nghi vấn về sự an toàn của tòa tháp được xây dựng từ năm 1974 này. Trước đó, vào tháng 5-2016, tòa nhà Grenfell Tower hoàn tất đợt nâng cấp lên đến 11 triệu USD. Quá trình nâng cấp bao gồm thay lớp phủ ngoài, các cửa sổ nhằm cải thiện khả năng cách nhiệt và cách âm. Việc đặt các lớp cách nhiệt bên ngoài tòa nhà khá phổ biến nhưng một số kiến trúc sư và chuyên gia xây dựng nhận định đây là nguy cơ gây cháy. Lớp cách nhiệt, thường nằm giữa lớp phủ ngoài và tường, có thể trở thành đường dẫn lửa dọc theo tòa nhà.

Trước và trong suốt quá trình nâng cấp này, Nhóm Hành động Grenfell địa phương cho biết tòa nhà Grenfell Tower dễ xảy ra hỏa hoạn. Cư dân sống tại đây cũng cảnh báo rằng, các phương tiện khẩn cấp “rất khó tiếp cận” tòa nhà này. Trong khi đó, những người thoát khỏi đám cháy nói rằng, họ không nghe thấy tiếng chuông báo cháy khi ngọn lửa lan nhanh. “Các cư dân đã nói điều này có thể xảy ra, nhưng Hội đồng thành phố London không làm gì hết. Tòa tháp đã được tân trang nhưng mọi người không thích thú gì, bởi nó không an toàn”, Suzanne, có người bạn sống ở tầng 22 cho biết. 

Đến ngày 15-6, gần như toàn bộ tòa nhà đã được tìm kiếm nhưng các nhân viên cứu hỏa vẫn đang cố gắng dập tắt “những đám lửa” tại những khu vực khó tiếp cận. Đội cứu hỏa London cho hay, các cuộc kiểm tra xác định tòa nhà không có nguy cơ đổ sập. Thủ tướng Anh Theresa May cam kết sẽ mở cuộc điều tra thấu đáo nguyên nhân thảm kịch.

 “Ngay khi công tác cứu hộ hoàn tất, các cơ quan chức năng sẽ mở cuộc điều tra kỹ lưỡng để tìm ra nguyên nhân vụ cháy và rút ra bài học để tránh xảy ra sự việc tương tự. Hiện tại, việc quan trọng nhất là phải đảm bảo công việc của các nhân viên cứu hộ, lực lượng khẩn cấp diễn ra suôn sẻ và các nạn nhân của thảm họa này được hỗ trợ một cách tốt nhất”.

Thủ tướng Anh Theresa May (Phát biểu trên truyền hình tối 14-6)