Ám ảnh cảnh bé trai Syria bị vùi lấp bởi bom đạn

ANTD.VN - Nếu đội cứu hộ chỉ chậm chân một chút nữa thì có lẽ Jameel Mustafa Habboush đã nhắm mắt và nằm im mãi mãi trong đống gạch đá hỗn độn đè kín lên thân thể bé nhỏ của cậu bé, sau trận không kích oanh tạc bầu trời Aleppo.

Hôm 11-10, lực lượng cứu hộ “Mũ bảo hiểm trắng” đã giải cứu được một bé trai nằm thoi thóp, trong đống đổ nát sau trận không kích nghi của máy bay chiến đấu Nga trong khu vực Al- Fardous thuộc thành phố Aleppo, Syria.

Ánh mắt lờ đờ, tuyệt vọng của Jameel khi bị mắc kẹt trong đống gạch đá

Lực lượng cứu hộ Mũ bảo hiểm trắng đã cứu sống cậu bé

Vào thời điểm giải cứu, cậu bé Jameel Mustafa Habboush đã gần như mất ý thức, ánh mắt lờ đờ, khuôn mặt phủ kín trong bụi đất từ gạch đá đổ vỡ xung quanh.

Các chiến sĩ của lực lượng Mũ bảo hiểm trắng đã phải cung cấp oxy cho cậu bé, trước khi đào bới bằng tay không đưa nạn nhân ra khỏi khu vực mắc kẹt. Tình hình hiện tại của Jameel chưa được xác định nhưng hình ảnh đáng thương đó một lần nữa khiến cả thế giới phải đau lòng vì những gì trẻ em Syria đang phải chịu đựng.

Jameel được cung cấp oxy trước khi kéo ra khỏi đống đổ nát

Trước đó, cảnh quay của một bé gái với dòng máu chảy từ trên đầu, hốt hoảng gọi cha cũng gây ám ảnh không ngừng đối với người xem. Bé gái tên Aya là một trong những nạn nhân của các cuộc không kích nhằm vào phiến quân nổi dậy tại Talbiseh, thành phố Homs phía nam Aleppo.

Một cậu bé nằm chờ điều trị y tế sau khi bị trúng không kích

Trong khi một nhân viên y tế lau máu trên đầu cho Aya thì cô bé liên tục gọi “Baba” vì hoảng sợ khi bom đạn dội trúng ngôi làng ở Talbiseh. Theo nguồn tin địa phương, 4 cuộc không kích vào thị trấn Talbiseh hôm 10-10 đã giết chết 2 dân thường và làm hàng chục người bị thương, trong đó có cả trẻ sơ sinh.

Bé gái Aya được đưa đến bệnh viện sau chấn thương của mình và cuối cùng cũng được đoàn tụ với cha.

Bé gái Aya khóc gọi bố vì hoảng loạn sau khi bom dội vào ngôi làng ở Homs

Máy bay chiến đấu của Nga và lực lượng chính phủ Syria đã tiến hành các cuộc không kích trong nhiều ngày, nhắm mục tiêu và phiến quân nổi dậy tại phía đông đất nước. Các nhóm nhân quyền đã đổ lỗi cho Nga và chế độ của Tổng thống Assad trước cái chết của hàng trăm dân thường tại các vùng chiến sự ở Syria.

Hai cậu bé Syria hoảng sợ chứng kiến chiến tranh đẫm máu

Trẻ em Syria là đối tượng chịu nhiều tổn thương nhất trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm

Trong tháng 9-2016, Liên Hợp Quốc đã lên án gay gắt phe chính phủ được Nga hậu thuẫn khi cho rằng họ là nguyên nhân khiến 96 trẻ em thiệt mạng và 226 người khác bị thương trong một tuần duy nhất tại thành phố địa ngục Aleppo.

Ông Justin Forsyth, Phó giám đốc UNICEF nói, sau khi 2 bệnh viện tại Aleppo bị phá hủy: “Trẻ em tại Aleppo đang bị chôn vùi trong một cơn ác mộng khủng khiếp”.