45 chiến binh IS thiệt mạng vì ngộ độc trong bữa ăn Ramadan

ANTĐ -Ít nhất 45 chiến binh IS đã thiệt mạng vì ngộ độc trong một bữa ăn mừng thánh lễ Ramadan ở thành trì Mosul, Iraq.

Một phát ngôn viên Đảng Dân chủ người Kurd ở Mosul cho biết, tổng cộng 145 tay súng đã tham gia bữa ăn “Iftar” (xả chay) của người Hồi giáo trong tháng Ramadan, tuy nhiên chỉ 100 người may mắn sống sót, 45 tay súng còn lại đã thiệt mạng vì ngộ độc. Hiện tại chưa rõ những chiến binh thiệt mạng vì bị đầu độc hay do thức ăn có chứa các độc tố chết người.

Theo các báo cáo trên phương tiện truyền thông Iraq, đây không phải là lần đầu tiên chiến binh IS bị thiệt mạng vì lý do như vậy. Trước đó, trong tháng 11-2014, hàng chục tay súng cực đoan đã bỏ mạng khi một nhóm phiến quân nổi dậy Syria lẻn vào trang trại đóng quân của IS, thả thuốc độc vào món ăn của họ.
45 chiến binh IS thiệt mạng vì ngộ độc trong bữa ăn Ramadan ảnh 1Hiện chưa rõ 45 chiến binh IS chết vì bị đầu độc hay ngộ độc thực phẩm

Nguồn tin từ phiến quân nổi dậy, những người chiến đấu với lực lượng chính phủ Syria và IS, khẳng định ít nhất 12 tay súng cực đoan đã chết sau bữa trưa bị đầu độc vào thời gian đó. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng độ tin cậy.

Trong một diễn biến khác, nhóm nhân quyền “Raqqa bị giết trong im lặng” vừa chia sẻ các hình ảnh dân chúng sống trong thành trì do IS kiểm soát đang xếp hàng chờ phân phát lương thực và nước uống, với dòng chú thích “ngày thứ hai trong lễ Ramadan”.
45 chiến binh IS thiệt mạng vì ngộ độc trong bữa ăn Ramadan ảnh 2Dân chúng Raqqa đứng xếp hàng đợi phân phát lương thực

Trái ngược với sự đói khát mà dân chúng phải chịu đựng dưới chế độ tàn bạo của IS, các tay súng IS lại tung những bức hình đang quây quần bên bữa ăn thịnh soạn, xa hoa.

Các nhà phân tích cho rằng, bên cạnh những hình ảnh cực đoan chặt đầu, giết người dã man, phiến quân khủng bố này cũng thường xuyên tự hào và khoe khoang cuộc sống đầy đủ sung túc mà 8 triệu dân đang được hưởng dưới chế độ nhà nước tự xưng tại Trung Đông và Bắc Phi.
45 chiến binh IS thiệt mạng vì ngộ độc trong bữa ăn Ramadan ảnh 3Bữa ăn xa hoa, trái ngược với cuộc sống đói khổ mà dân chúng phải chịu đựng

Nhưng sự thật đã nhiều lần được hé lộ, không chỉ phải chịu đàn áp mà đói khổ và thiếu thốn luôn thường trực trong cuộc sống của những người dân nơi đây. Cảnh dân chúng xếp hàng đợi nước dưới cái nắng chói chang xen bụi đường mù mịt ở các vùng IS chiếm đóng mãi mãi là cảnh khó lòng thay đổi.