Thế giới ngầm tàn ác trong các nhà tù Brazil

ANTĐ - Một cuộc điều tra mới đây vào 4 nhà tù ở bang Pernambuco (Brazil) do một tổ chức quốc tế thực hiện đã tiết lộ một thế giới ngầm tàn ác. Ở nơi này, những tên tội phạm nguy hiểm nhất đã trở thành ông trùm cầm trịch các buồng giam, nắm trong tay khóa trại giam, công khai bán ma túy và sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào.
Thế giới ngầm tàn ác trong các nhà tù Brazil ảnh 1

Bạo lực, ma túy…

Hiện nay các nhà tù tại bang Pernambuco đang trở nên quá tải trong khi lực lượng quản giáo quá mỏng, chỉ có 1 quản giáo cho 31 phạm nhân. Chính vì thế mà các quản giáo có phần lép vế trước “chaveiros” - “những tay nắm người giữ khóa” - những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Ở đó, chúng lộng quyền nắm giữ chìa khóa các buồng giam và chính những tên này mới là những kẻ “duy trì trật tự trong nhà tù”. Buộc gia đình của những tù nhân yếu thế ở bên ngoài phải gửi tiền vào để trả nợ tiền mua ma túy.

Trong khi hàng chục tù nhân phải chen chúc trong những phòng giam chật chội thì các “chaveiros” lại được sống trong những phòng riêng rộng rãi, có đầy đủ tivi, tủ lạnh, quạt, phòng tắm và nô dịch các tù nhân khác như tôi tớ. Các tù nhân phải nộp thuế hàng tuần từ 5-15 Reai, khoảng 80 xu - 8 bảng và bất cứ tù nhân nào không nộp đúng hạn sẽ bị băng đảng của “chaveiros” đánh đập dã man hay thậm chí bị giết chết.

Một ngày nọ, Sandra - có con trai hiện đang bị giam trong tù, nhận được một cuộc điện thoại từ một “người giữ khóa” và yêu cầu bà trả hết nợ cho con, cùng lời đe dọa: “Hoặc là trả nợ, hoặc là mua quan tài chờ nhận xác con trai”. Lo sợ, Sandra phải bán tất cả mọi thứ trong nhà để có tiền gửi vào trại giam trả nợ cho con. Không dừng ở đó, chúng còn lạm dụng quyền của mình để bắt các tù nhân phải mua hoặc thuê giường, được gọi là “barracos” với giá “cắt cổ” từ 100 bảng đến 330 bảng.

Quản giáo cũng phải… thua

Một giám đốc nhà tù cho biết: “Nếu “người giữ khóa” tới gặp các cán bộ cùng với một nhân chứng và báo rằng có một tù nhân đã tấn công một người nào đó, chúng tôi buộc phải tin lời anh ta và xử phạt kẻ gây rối”. “Người giữ khóa” cầm trịch các phe cánh trong tù bằng “quân đội” do chúng tuyển dụng. Thành viên các băng đảng sẽ tấn công bất cứ ai phá vỡ các quy tắc của “chaveiros” hay nợ tiền chúng. Tuy phải đóng thuế bảo vệ cho các “chaveiros” nhưng những kẻ này cũng không thể giúp đỡ những tù nhân mới tránh khỏi sự o ép của các tù nhân khác. Những tù nhân mới và yếu thế thường bị hiếp dâm tập thể cho dù đã ở trong “khu vực được bảo vệ” của “người cầm khóa”.

Jorge, một tù nhân 28 tuổi cho biết đã bị 10 người đàn ông cùng phòng ở nhà tù Cotel, tại Recife, Pernambuco phục kích. Cha của Jorge cho biết, anh này đã bị chúng trùm túi nhựa lên đầu, trói chặt hai tay ra sau lưng. Những kẻ tấn công còn dùng dao uy hiếp Jorge và nói rằng sẽ giết chết anh nếu để lộ việc này cho bất cứ ai. Jorge sau đó đã lén trình báo sự việc với cán bộ quản giáo nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Các tù nhân phải tự gánh chịu”.

Các nhà tù Brazil hiện đang giam giữ hơn 607.000 phạm nhân trong khi chỉ được thiết kế với sức chứa 377.000 phạm nhân. Riêng tại Pernambuco, có khoảng 32.000 phạm nhân bị giam giữ trong khi các nhà tù ở đây chỉ có sức chứa 10.500 phạm nhân. Có khoảng 59% phạm nhân chưa bị xét xử nhưng bị buộc phải giam giữ chung cùng các tù nhân bị kết án - điều này vi phạm nghiêm trọng luật pháp Brazil cũng như luật pháp quốc tế. Tỷ lệ tội phạm cao, nạn buôn bán ma túy tràn lan khiến quốc gia Nam Mỹ này liên tục phải đối mặt với tình trạng quá tải tại các nhà tù. Số lượng tù nhân không ngừng tăng lên trong khi không gian nhà tù không được mở rộng đang gây khó khăn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân ở Brazil.