Thế chấp… chức vụ

ANTĐ -  Ở ta, quả là lắm chuyện lạ lùng, kỳ cục thật. Ông đã bao giờ thấy ai thế chấp… chức vụ chưa?

- Chỉ nghe nói “chạy” chức, mua chức và mất chức. Người ta chỉ thế chấp sổ đỏ, nhà, đất hoặc tài sản có giá trị, làm gì có chuyện mang chức vụ ra thế chấp.

- Trên thế giới chưa hề thấy ai thế chấp chức vụ, thế mà ở ta vừa có hai ông tổng giám đốc công ty lớn đã tự nguyện thế chấp chức vụ với ông Bộ trưởng Giao thông Vận tải đấy.

- Chức vụ có giá trị lớn hơn mọi tài sản cộng lại, vậy mà mang ra để thế chấp chắc hẳn phải là chuyện hệ trọng lắm.

- Chứ sao nữa, hai ông tổng ấy thế chấp chức vụ về 2 công trình giao thông trọng điểm có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Nếu công trình chậm tiến độ không về đích trước 5 tháng thì sẽ nộp đơn xin từ chức.

- Dùng chiếc ghế tổng giám đốc, nắm trong tay hàng chục công ty với hàng nghìn lao động để “đánh cược” với ông Bộ trưởng thì quả thật là mạo hiểm đến mức liều cả sinh mạng chính trị.

- Làm gì có chuyện liều như mấy ông quan đánh bạc hàng tỷ đồng. Không chỉ mang chức vụ ra để thế chấp, một ông tổng giám đốc còn nhờ em ruột rút tiền và bản thân còn thế chấp cả nhà mình để có tiền thi công kịp tiến độ.

- Quá kính trọng, kính phục. Ở ta, văn hóa từ chức đã quý và hiếm, nhưng chuyện thế chấp chức vụ, trách nhiệm trước nhân dân thì quả thật là hết sức đáng khâm phục mong sao đây không phải trường hợp độc nhất vô nhị.