Thầy Park: "Thắng Thái Lan không có gì là ghê gớm cả"

ANTD.VN - Đánh bại chủ nhà Thái Lan và giành quyền vào chung kết King's Cup 2019, HLV Park Hang-seo vẫn khẳng định đây không phải điều gì to tát với bóng đá Việt Nam.

Nhiều năm trước, những trận thắng Thái Lan hiếm hoi luôn mang lại cảm xúc mãnh liệt cho người hâm mộ Việt Nam. Đơn giản là bởi chúng ta đã quen với những trận thua khi gặp đối thủ này.

Thầy Park khẳng định thắng Thái Lan là chuyện bình thường

Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đã khác. Với sự hiện diện của HLV Park Hang-seo trên băng ghế chỉ đạo, bóng đá Việt Nam đã trở thành một thế lực mới và không còn e ngại mỗi khi đụng Thái Lan. Hai trận gần nhất, đoàn quân áo đỏ đều khiến đội bóng xứ Chùa Vàng hổ thẹn cùng những thất bại đau đớn, ở vòng loại U23 châu Á 2020 (thua 0-4) và mới hôm qua, ở trận mở màn King's Cup 2019 thua 0-1 ngay trên sân nhà Thái Lan.

Thắng Thái Lan và giành vé vào chung kết King's Cup 2019, ĐT Việt Nam đã được VFF thưởng "nóng" 500 triệu đồng.

Bước vào phòng họp báo sau trận, HLV Park nhận được những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt từ khán phòng. Ông thản nhiên và tươi cười nói: "Vào chung kết là một điều tuyệt vời. Thắng Thái Lan trên sân khách là một điều ý nghĩa vì nó nằm trong quá trình chuẩn bị của chúng tôi cho vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, nó không phải điều gì đó ghê gớm. Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực với quyết tâm cao nhất cho đến phút cuối cùng. Tôi xin cảm ơn họ".

"Tôi xin nhắc lại là chúng tôi vẫn đang là nhà vô địch Đông Nam Á, cho đến khi AFF Cup tổ chức vào năm tới. Tất nhiên để giữ được chức vô địch này phải nỗ lực hơn nữa, với rất nhiều vấn đề liên quan. Thái Lan vẫn là đối thủ mạnh. Thời gian tới, Thái Lan và Việt Nam sẽ tiếp tục có sự cạnh tranh để cùng phát triển", HLV Park Hang-seo chốt lại.

Lúc này, ĐT Việt Nam đang được nghỉ ngơi để dành sức cho trận chung kết King's Cup 2019 với Curacao, đội đã loại Ấn Độ tới 3-1. Curacao rất mạnh, nhưng một lần nữa, "tinh thần Park Hang-seo" có thể giúp các cầu thủ ra sân với thái độ sòng phẳng nhất trong trận chung kết vào lúc 19h45 ngày 8-6 tới.

Thua đau, HLV Thái Lan vẫn nói cứng

"Hôm nay chúng tôi đã thua, nhưng không thể thông qua một trận thua mà khẳng định chúng tôi là số 2 ở Đông Nam Á. Đường còn dài, chưa thể nói trước điều gì đâu", HLV Sirisak Yodyardthai của ĐT Thái Lan cay cú nói.