Thấy bé trai dễ thương, người phụ nữ nảy sinh ý định bắt cóc về nuôi

ANTĐ - Khi vừa xuống xe khách, Thúy nhìn thấy bé trai đứng một mình bên đường nên nảy sinh ý định bắt cóc. Nghĩ là làm, nhân lúc mọi người không để ý, Thúy bế cháu bé chạy đi. Tuy nhiên, do cháu bé hoảng sợ, la khóc và bị mọi người đuổi bắt lại.

Đối tượng Trần Thị Thanh Thúy tại cơ quan công an.

Ngày 13-1, thông tin từ công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Thanh Thúy (SN 1989) trú ở Vũng Tàu về tội Chiếm đoạt trẻ em.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10h30’, ngày 6-1, bé Hà Mạnh Hưng (SN 2015) trú tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang chơi ngoài đường thì bất ngờ bị một người phụ nữ lạ mặt chạy đến bế đi.

Cháu Hưng hoảng sợ nên khóc thét lên. Một số người dân ở gần đó thấy nghi ngờ nên đuổi theo và bắt giữ được người phụ nữ trên. Tại cơ quan điều tra, danh tính người phụ nữ được xác định là Trần Thị Thanh Thúy.

Thúy khai nhận, bản thân mình mới từ di chuyển từ Vũng Tàu ra. Vừa xuống xe khách Thúy nhìn thấy cháu Hưng đang đứng một mình lại dễ thương, khôi ngô nên muốn bắt về nuôi chứ không phải là bắt cóc rồi đem bán. Được biết, Thúy đã có chồng và 3 người con.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra về sự việc.