Thất vọng tràn trề, Olympic Tây Ban Nha xách vali về nước

ANTĐ - Bất ngờ bị dẫn bàn trước từ rất sớm tuy nhiên TBN vẫn loay hoay mãi trong phần còn lại thời gian của trận đấu mà không tìm được bàn thắng nào cho mình. Thua cả hai trận vòng bảng, Olympic Tây Ban Nha đã tự phá tan giấc mộng vàng và dừng cuộc chơi tại đây.

Olympic Tây Ban Nha dính bàn thua ngay phút thứ 6

Thua ngay trận đầu ra quân nhưng người hâm mộ vẫn đặt rất nhiều niềm tin lứa cầu thủ trẻ tại Olympic lần này với hi vọng họ sẽ lại tái lập thành tích như các bậc đàn anh. Bước vào loạt trận thứ 2 gặp Olympic Honduras, giới chuyên môn nhận định không khó để Olympic Tây Ban Nha có thể lấy lại vị thế và tên tuổi của đất nước nổi tiếng về bóng đá trẻ. Sau trận đầu thi đấu chệch choạch, nhiều cầu thủ trẻ của Olympic Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ toả sáng trong trận đấu này. Thế nhưng chưa gì mọi kỳ vọng đã bị chính những cầu thủ đồng trang lứa vô danh phía Olympic Honduras dập tắt vào phút thứ 7 của trận đấu. Khi nhiều khán giả còn chưa ổn định chỗ ngồi và xác định màu áo từng đội thì Bengtson đã chớp thời cơ bật cao đánh đầu tung lưới Olympic Tây Ban Nha, mở tỉ số cho Olympic Honduras. Và thế là một cuộc rượt đuổi và dồn ép đối phương bắt đầu. Choáng váng sau bàn thua sớm và đối diện nguy cơ "dừng cuộc chơi", các học trò của HLV Luis Milla bắt đầu triển khai bóng tán công thoăn thoắt. Mata vẫn là linh hồn của cả đội khi hết dẫn dắt, điều phối, anh quay sang dứt điểm; nhưng tiếc là những tình huống này chỉ gây nguy hiểm cho thủ môn Mendoza của Olympic Honduras. Ngược lại, Olympic Honduras nắm được điểm mạnh bên hành lang Jordi Alba, Muniain và Mata hay hoạt động nên gần như khu vực này bị tê liệt hoàn toàn trong hiệp 1. Và không có bàn thắng nào được ghi.
Thất vọng tràn trề, Olympic Tây Ban Nha xách vali về nước ảnh 2
Nỗi thất vọng của Mata và các đồng đội
Sang hiệp hai là màn dồn ép con mồi của các chú "bò tót" khi họ liên tục đưa bóng tấn công dồn dập về phía các cầu thủ áo trắng. Là đội bóng biết người biết ta nên Olympic Honduras chủ động phòng thủ số đông và tìm cơ hội phản công khi đội bạn sơ hở. Chỉ một tí nữa thôi, nếu không có cột dọc, tỉ số đã là 2-0 cho Honduras. Nhưng không chỉ may mắn đứng về phía Olympic Tây Ban Nha, nó còn ám ảnh đội bóng này khi liên tục các pha dứt điểm, đánh đầu của Muniain và Rodrigo hết chạm cột dọc đến đụng xà ngang. Ngoài việc không tìm được bàn san bằng tỉ số, Olympic Tây Ban Nha còn thể hiện sự nôn nóng và non nớt của mình trong nhiều pha va chạm ăn thẻ vàng với đội bạn. Cuối trận khi tiếng còi vang lên, nhiều cầu thủ áo đỏ đã phản ứng quyết liệt và có đụng chạm với trọng tài chính tạo nên một hình ảnh không được đẹp trong mắt khán giả. Thua trận này, Olympic Tây Ban Nha đành xếp lại giấc mộng vàng và chuẩn bị về nước sau trận đấu thủ tục với Ma-rốc. Hai tấm vé vào vòng trong đã chắc chắn có tên Olympic Nhật Bản và Honduras.

Kết quả lượt trận thứ 2 môn bóng đá nam Olympic:
Ngày 29/7 18h: Ai Cập 1-1 New Zealand 20h30: Mexico 2-0 Gabon 21h: Brazil 3-1 Belarus 23h: Nhật Bản 1-0 Ma Rốc 23h: Senegal 2-0 Uruguay 23h15: Hàn Quốc 2-1 Thụy Sĩ Ngày 30/7 1h45: Vương quốc Anh 3-1 UAE 1h45: Tây Ban Nha 0-1 Honduras