Thất vọng các đội bóng lớn

ANTĐ - Rạng sáng qua, Porto và Malaga đã trở thành những gương mặt đầu tiên có mặt tại vòng knock-out Champions League mùa giải năm nay. Đây là những diễn biến nằm ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ, bởi họ không được đánh giá cao lúc ban đầu…

Malaga đang chơi ấn tượng trong lần đầu dự Champions League

Chuỗi chiến thắng liên tiếp của Porto tại vòng bảng Champions League dừng lại ở con số 3 sau trận hoà không bàn thắng trên sân của Dynamo Kiev. Tuy nhiên, 1 điểm tại Ukraine đủ giúp nhà vô địch châu Âu năm 1987 và 2004 trở thành một trong những gương mặt đầu tiên giành quyền đi tiếp. Porto dẫn đầu Bảng A với 10 điểm từ 4 lượt trận, nhiều hơn 6 điểm so với Dynamo Kiev. 

Tương tự như vậy, người hâm mộ giải đấu danh giá nhất châu Âu được chứng kiến một kịch bản rất khác, sau khi Malaga sớm kết thúc nhiệm vụ tại vòng bảng nhờ kết quả hoà 1-1 trên sân của AC Milan. Ấn tượng hơn, đây mới chỉ là lần trình diễn đầu tiên của Malaga tại vòng bảng của giải đấu danh giá nhất khu vực. Cũng giống như Porto, đội bóng xứ sở đấu bò giành được 10 điểm từ 4 trận, nhiều hơn 5 điểm so với AC Milan và 6 điểm so với Anderlecht. 

Càng về cuối, vòng bảng Champions League càng diễn ra khốc liệt và bất ngờ. PSG dễ dàng huỷ diệt Dinamo Zagreb 4-0 để tiến một bước dài tới vòng knock-out, nhưng một số tên tuổi lớn khác lại gây thất vọng. Man City tiến gần hơn trên con đường phải chia tay vòng bảng Champions League mùa giải thứ 2 liên tiếp sau khi bị Ajax cầm chân với tỷ số 2-2 tại Etihad. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini sớm thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1, trước lúc chật vật gỡ lại 1 điểm. Tình cảnh của Real Madrid cũng diễn ra tương tự. Bất chấp ưu thế sân nhà, “Kền kền” luôn bị đặt vào tư thế rượt đuổi trong cuộc tiếp đón Borussia Dortmund. Dường như các cầu thủ 

Dortmund chơi tốt hơn và tự tin hơn mỗi lần gặp đội bóng Hoàng gia. Họ không hề bị ngợp giữa Santiago Bernabeu hùng vĩ. Thay vào đó, đội bóng của Bundesliga chơi ăn miếng trả miếng và liên tục vươn lên dẫn trước. Đội bóng từng 9 lần vô địch châu Âu, Real Madrid phải chờ đến phút 89 mới có bàn gỡ hoà do công của Mesut Ozil. Với kết quả này, Real Madrid vẫn duy trì vị trí thứ 2 tại Bảng D, nhưng đó là trận đấu đáng thất vọng của thầy trò HLV Jose Mourinho. 

Trong khi Dortmund bảo vệ thành công ngôi số 1 tại Bảng D, một đại diện khác của Đức là Schalke 04 cũng duy trì vị trí dẫn đầu ở Bảng B. Schalke 04 gần như cầm chắc thất bại sau khi Arsenal chỉ mất 26 phút để dẫn trước 2 bàn. Mặc dù vậy, đội bóng áo xanh chơi rất quật khởi ở hiệp 2 để giành lại 1 điểm từ tay đại diện của London. Điều này có nghĩa không có đội bóng nào của Premier League ra sân vào hôm qua giành chiến thắng. Cơ hội vẫn còn phía trước Arsenal, nhưng khả năng để Manchester City vãn hồi tình thế tại “Bảng tử thần” gần như không còn.