Thất tình với “vợ bé”, gã đồ tể giết người

(ANTĐ) - Mặc cho vợ con ngăn cản, dư luận đàm tếu, người đàn ông bỏ mặc ngoài tai say đắm với người tình là bà chủ bán quán cháo lòng. Đến một ngày người tình muốn chia tay tìm người đàn ông khác, ông Mai trở nên điên loạn sẵn sàng giết người tình và những ai phá vỡ chuyện tình của y.

Thất tình với “vợ bé”, gã đồ tể giết người

(ANTĐ) - Mặc cho vợ con ngăn cản, dư luận đàm tếu, người đàn ông bỏ mặc ngoài tai say đắm với người tình là bà chủ bán quán cháo lòng. Đến một ngày người tình muốn chia tay tìm người đàn ông khác, ông Mai trở nên điên loạn sẵn sàng giết người tình và những ai phá vỡ chuyện tình của y.

>>>Giết người vì ghen

Hiện trường quán ăn sáng nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường quán ăn sáng nơi xảy ra vụ việc

Chuyện tình cô bán cháo lòng

Xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh và xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa chỉ cách nhau bởi con sông Trà Khúc. Sự qua lại giao thương đều bằng chiếc cầu nối đôi bờ. Trương Cao Mai (59 tuổi) ở xã Tịnh Bắc, Sơn Tịnh có vợ và 6 người con sống ở bên xã Tịnh Bắc. Cách đây 4 năm trở về trước, ông Mai hành nghề mổ lợn, bỏ thịt cho một số quầy bán thịt và quán ăn ở xã Tịnh Bắc và Nghĩa Lâm.

Thời gian đầu năm 2007, bà Phan Thị Chi (41 tuổi) ở thôn 2, xã Nghĩa Lâm thường qua lấy thịt về bán quán. Bà Chi tuy lớn tuổi nhưng không chồng, không con sống một mình bán quán.

Cứ mỗi sáng sớm hàng ngày, bà Chi qua lò mổ ông Mai lấy thịt, thương cho người đàn bà đơn độc, ông Mai nẩy sinh tình cảm. Từ đây, ông Mai lén lút ghé thăm bà Chi hằng đêm. Năm 2007, gia đình ông bỏ nghề mổ lợn, tập trung vào làm nông. Vợ ông Mai dần biết chuyện ngoại tình của chồng nhưng thể ngăn cản được.

Ở thôn 2, xã Nghĩa Lâm, ai ai cũng biết mối quan hệ giữa ông Mai và bà Chi. Vì thường xuyên qua nhà người tình, ông Mai tạo mối quan hệ tốt với nhiều người đàn ông ở gần nhà bà Chi. Có tiệc nhậu, họ đều gọi điện “hú” ông Mai qua lai rai.

Đối với người tình của mình, ông Mai thường xuyên phụ giúp tạo điều kiện cho “nàng” buôn bán khấm khá. Sau khi giải nghệ nghề mổ lợn, một số dụng cụ dao, thớt ông đều đem qua cho “nàng” sử dụng bán quán ăn. Hơn bao giờ hết, người đàn ông này quyết giữ lấy “vợ bé” không để kẻ khác cướp.

Giết kẻ phụ tình mình

Thời gian gần đây, ông Mai phát hiện tình cảm của bà Chi dành cho ông không còn mặn nồng như xưa. Chuyện tình cảm của hai người đang yên ổn, nhưng sau lần ông Mai đi Tp Hồ Chí Minh dự đám cưới người thân, trở về thấy bà Chi hờ hững tình cảm.

Âm thầm điều tra, phát hiện bà Chi cùng bà  Đoàn Thị Bê (44 tuổi) ở thôn 6, xã Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa) thường tổ chức ăn nhậu với hai người thanh niên khác. Ông Mai ghen tức bà Chi “thay lòng đổi dạ” quen người đàn ông khác và căm tức bà Bê đưa người đàn ông khác mai mối người tình mình. Ông Mai lấy con dao thọc tiết lợn trong quán, đem giấu trong khe tường nhà bà Chi chờ dịp xử bà Chi nếu bỏ rơi mình.

Nhiều lúc ông Mai gọi điện thoại, bà Chi né tránh không muốn nghe máy. Sau nhiều lần điều tra, phát hiện bà Chi thường hay đi với bà Đoàn Thị Bê và gặp một số người đàn ông khác. Ông Mai ghen tức và chuẩn bị dao đâm bà Chi nếu bà Chi có người đàn ông khác và cắt đứt tình cảm với ông.

Chiều 21/5, ông Trương Cao Mai gọi điện cho bà Chi, nhưng bà Chi không nghe máy. Gọi điện cho bà Bê thì bà Bê mở máy nhưng nghe có tiếng đàn ông đang nhậu rôm rả. Điên tức, ông Mai chạy xe máy sang nhà bà Chi thì cổng nhà đã khóa, nhìn phía sau nhà thấy bà Chi, Bê đang ngồi ăn nhậu với hai người đàn ông lạ.

Gọi mở cửa, nhưng bà Chi không mở còn bảo “Hôm nay tôi không tiếp ông đâu, ông về đi”. Ông Mai bỏ đi đến nhà một người bạn ở gần đó nhậu. Nốc ừng ực từng ly bia, nhưng lòng uất nghẹn vì nghen tức, ông Mai lại phóng lên xe máy quay lại nhà bà Chi lấy con dao đã thọc tiết lợn đã thủ sẵn trèo qua cổng quán.

 Ông Mai lao vào nhà, hai người đàn ông đang ngồi nhậu bỏ chạy. Áp sát bà Bê, ông Mai điên loạn nói: “Mày biết Chi là của tao, sao mày đưa trai về nhà ăn nhậu”. Vừa nói, ông Mai vừa cầm dao đuổi và đâm 3 nhát vào người bà Bê. Tiếp đó, ông Mai quay lại định đâm hai người đàn ông kia, nhưng bị họ chống cự ném chai bia. Biết không thể đánh lại hai người đàn ông cao to kia,, ông Mai chuyển sang tấn công bà Phạm Thị Chi.

Ông Mai dùng dao đâm, nhưng do bà Chi chống trả và bỏ chạy. Ông Mai đuổi kịp và đâm 2 nhát vào lưng bà Chi. Người dân gần đó đã kịp đưa bà Chi cấp cứu, riêng bà Bê do bị đâm chỗ hiểm máu tuôn xối xả và chết ngay sau đó. Sau khi gây án, ông Mai định bỏ trốn thì bị Công an xã Nghĩa Lâm kịp thời đến bắt giữ.

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt khởi tố Trương Cao Mai về hành vi giết người.

Thái Thụy