Thất tình, tự sát sau khi giết người trong mộng

ANTĐ - Chiều 1-7, Thi đến quán cà phê ngồi chờ. Khi Ngọc vào nhà vệ sinh, Thi đi theo, dùng dao đâm nhiều nhát, sau đó cắt cổ nạn nhân đến chết rồi dùng dao đâm vào bụng mình tự sát.

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 1-7, nhiều người trong quán cà phê Sơn Quỳnh ở số 125 đường Lê Văn Khương, ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn – TPHCM, đã hoảng hốt sau khi vào nhà vệ sinh của quán và phát hiện 2 xác chết (1 nam, 1 nữ) nằm sát nhau trên vũng máu.


Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn tới hiện trường phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Phòng Khoa học hình sự Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường.


Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nữ tên là Châu Thị Bích Ngọc (21 tuổi, ngụ TP Cần Thơ). Hơn 1 tháng trước, chị Ngọc xin vào làm nhân viên phục vụ quán. Từ thời điểm này, Phạm Hoàng Thi (24 tuổi, nhà ở huyện Hóc Môn), thường xuyên lui tới quán và để ý Ngọc. Tuy nhiên, khi được ngỏ lời, Ngọc đã từ chối vì đã có bạn trai.

Chiều 1-7, Thi đến quán cà phê ngồi chờ. Khi Ngọc vào nhà vệ sinh, Thi đi theo, dùng dao đâm nhiều nhát, sau đó cắt cổ nạn nhân đến chết rồi dùng dao đâm vào bụng mình tự sát.


Hiện Phòng PC45 - Công an TPHCM vẫn đang điều tra động cơ dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng này.