Vụ sập giàn giáo ở Formosa, Hà Tĩnh:

Thắt lòng tiếng kêu cứu trong đêm

ANTĐ - Khoảng 20h ngày 25-3, tại công trường dự án Formosa - Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), trong lúc công nhân đang làm việc thì bất ngờ giàn giáo cao hàng chục mét đổ sập xuống, làm 13 người tử vong và 28 người bị thương. Sau 19 giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm cứu hộ, đến 15h ngày 26-3 lực lượng cứu hộ đã cơ bản hoàn thành việc dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn và kết thúc tìm kiếm các nạn nhân. 

Thắt lòng tiếng kêu cứu trong đêm ảnh 1Công tác cứu hộ đang được thực hiện tích cực, khẩn trương. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trắng đêm tìm kiếm, cứu nạn 

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra khi công nhân nhà thầu Công ty Samsung C&T Việt Nam đang lắp ráp giàn giáo đổ trụ bê tông có chiều cao 30m trên công trường dự án cảng Sơn Dương (Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh). Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng công an, bộ đội cùng tất cả công nhân có mặt tại công trình, với tổng cộng hơn 500 người tích cực tìm kiếm, cứu nạn những nạn nhân đang bị mắc kẹt, đưa ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, do khối lượng sắt thép đổ xuống rất lớn, khu vực đổ sập là công trường đang thi công, nằm sát biển khiến công tác tìm kiếm cứu hộ gặp không ít khó khăn. 

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Tài (SN 1993, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), nạn nhân vụ tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng: “Diễn biến quá bất ngờ, chúng tôi không kịp phản ứng. Tôi chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh và tiếng đổ “rầm” rồi ngất lịm”. Cũng theo anh Tài, thời điểm xảy ra sự cố, trong ca làm việc của anh có khoảng 50 người. 

Nằm trên giường bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong tình trạng đa chấn thương, anh Đinh Minh Đàn (SN 1989, trú tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết: “Khoảng 20h ngày 25-3, khi đang tập trung làm việc trên giàn giáo ở độ cao 20m, tôi bỗng thấy cả hệ thống giàn rung lắc. Trong chốc lát, cơ thể tôi rơi tự do xuống đất cùng với đó là những tiếng la hét của các đồng nghiệp. Tôi bị ngất đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở trong bệnh viện”.

Cũng được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, anh Nguyễn Văn Hạnh (SN 1991, ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình) kể lại: “Khi tôi đang nâng giàn giáo lên cao để thi công thì bỗng thấy dưới chân có hiện tượng sụt nhẹ 2 lần và rung lắc. Có người hô to cảnh báo giàn giáo sập khiến toàn bộ công nhân hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài. Nhưng 10 phút sau, cán bộ người Hàn Quốc yêu cầu công nhân trở lại làm việc và trấn an, cam đoan không có việc gì xảy ra nên mọi người đã quay lại. Chỉ ít phút sau, chuyện kinh hoàng đã xảy ra khi cả giàn giáo hàng trăm tấn đổ ập xuống”.

Sức khỏe các nạn nhân đang dần ổn định

Đến 15h ngày 26-3, sau 19 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành việc dọn dẹp hiện trường vụ sập giàn giáo nghiêm trọng tại Formosa và kết thúc tìm kiếm các nạn nhân. 

Đến 18h, trao đổi với phóng viên báo ANTĐ, ông Lê Ngọc Châu – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đã có 13 người thiệt mạng và 28 người bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng này. Ông Lê Ngọc Châu cũng  cho biết, ngoài 4 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực và được chăm sóc đặc biệt, các bệnh nhân khác sức khỏe đang dần ổn định, tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm.

Cùng ngày, Đại tá Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an Hà Tĩnh đang thu thập thông tin, tổ chức khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng.