Thất đức những vụ xâm phạm mồ mả để... xin số đánh đề

ANTĐ - “Người nào bị chết yểu hay chết “bất đắc kỳ tử” chôn ở Nghĩa trang Tp.Phan Thiết là chúng đều đến cầu cơ, xin số. Mà cách xin mới thất đức, chúng dùng một cây sắt dài, đóng xuống giữa ngôi mộ, đóng cạn chưa xin được số, hôm sau chúng đóng sâu hơn…”.

Tôi đi tìm mộ

Nghe người dân phường Phú Hài (Tp.Phan Thiết, Bình Thuận) kể những câu chuyện “sởn da gà”, “chướng tai, gai mắt” tại Nghĩa trang Tp.Phan Thiết, nên tôi quyết định đi tìm hiểu thực hư. “Chú muốn lên nghĩa trang thì tốt nhất đừng đem gì cả”, bác Bảy - ngụ phường Phú Hài đã dặn như vậy trước lúc tôi thực hiện ý định của mình. Trong vai người đi tìm mộ và theo lời bác Bảy dặn, tôi mặc bộ đồ rất “Hai Lúa” cùng với một gói thuốc lá và một hộp quẹt đến Nghĩa trang Tp.Phan Thiết. Mới 4 giờ chiều, vẫn còn nắng nhưng tiếng ếch nhái kêu ran đến rợn người. Nghe tiếng động, lũ chuột to nhỏ chạy loạn vào bụi rậm. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi ngang làm tê lạnh khắp người. Trước mắt tôi là những ngôi mộ rong rêu, cỏ cây bao phủ um tùm, một vài lư hương đã đọng nước từ bao giờ. Chốc lát có vài con chim lông đen như quạ sà đến, xa xa cũng chỉ toàn là những ngôi mộ nối tiếp nhau. Nơi này ai có thể sống được? Hay những câu chuyện mà người dân kể chỉ là lời đồn thổi? Đứng giữa nghĩa trang rộng lớn ấy, tôi bắt đầu hoài nghi về tính xác thực. Bất chợt từ phía sau có tiếng người:

Ê! Đi đâu đấy?

Tôi đi tìm mộ! Các anh là bảo vệ ở đây?

Ừ! Đưa bọn tao tiền, bọn tao tìm, bảo quản mộ cho.

Tôi lấy gói thuốc lá thủ sẵn mời bọn chúng. Ngực tôi như trống đập thình thịch khi đứng trước mặt là bốn đứa choai choai, người không ra người. Đầu tóc đứa dựng ngược, thằng chải xuôi, thằng xoăn tít, đôi mắt cứ nhìn ngang liếc dọc, mặc quần áo cộc, chân mang dép lê, nhưng tự nhận là bảo vệ? Nhớ lại lời người dân, tôi hẹn chúng dịp khác rồi rút êm.

Người sống khóc, người chết cũng không yên

Mấy hôm sau cũng vào độ xế chiều, tôi gặp chị Lê Thị D, ngụ phường Bình Hưng, đi đưa tang về mà khóc lóc trong tức tối. Hỏi ra mới biết, chị bị kẻ gian cạy yên xe lấy mất tiền và nhiều tài sản khác trị giá khoảng 43 triệu đồng. Trước đó vài tháng, tôi cũng nghe nhiều trường hợp như chị TrầnThị P (phường Xuân An), anh Đặng Ngọc A  (phường Phú Thủy) cũng bị lấy mất hàng chục triệu đồng từ trong cốp xe mình. Nghe đâu bọn cạy yên xe này xảo trá lắm, chúng cải trang rồi đột nhập vào dòng người đưa tang, lợi dụng lúc vắng vẻ không người trông coi tài sản là chúng ra tay liền.

Một góc Nghĩa trang Tp.Phan Thiết
Một góc Nghĩa trang Tp.Phan Thiết

“Bọn đó bây giờ ranh mãnh và xem pháp luật chẳng ra gì! Chúng thường phân công một đứa ngồi trên dốc cao quan sát thấy bảo vệ nghĩa trang hay công an là ra hiệu biến liền. Lúc trước chúng chỉ giật đồ cúng, đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Bây giờ là nạn xin đểu, xin không cho thì chúng đập phá mồ mả, bông sen, lư hương, chân đèn. Cho ít chúng chửi những người đi đưa tang và cúng mả. Rồi trộm cắp cửa sắt khuôn viên mộ để bán, hút chích ma túy… làm ảnh hưởng đến tâm linh gia đình người đã khuất, gây bất bình trong nhân dân” - Phó Ban Quản lý Nghĩa trang Tp.Phan Thiết Hồ Văn Bình bức xúc cho biết.

Cuộc đối thoại giữa tôi và ông Bình nhiều lần dừng lại, vì nói được vài câu ông phải gỡ đôi kính cận dụi dụi đôi mắt đỏ hoe. Thất đức là vậy nhưng đó chưa phải là hết, táo tợn hơn là hành vi xin số của bọn chơi đề. Chúng theo dõi người nào bị chết yểu hay chết “bất đắc kỳ tử” chôn ở Nghĩa trang Tp.Phan Thiết là đến cầu cơ, xin số. Mà cách xin mới mất nhân tính, chúng dùng một cây sắt dài, đóng xuống giữa ngôi mộ, đóng cạn chưa xin được số, hôm sau chúng đóng sâu hơn. Hành vi trái đạo như vậy đâu phải là con người! Do vậy, nhiều người đi viếng phát hiện  mộ người thân bị xâm phạm chỉ biết khóc.

Ban Quản lý Nghĩa trang càng thấy nhiệm vụ của mình chưa hoàn thành. Bởi người chết không được yên, thì người sống làm sao chịu được. Nghĩa trang đâu chỉ là nơi dành cho người chết, mà đó còn là nơi để người sống thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của mình. Ông Bình đã nhiều lần cùng cán bộ, nhân viên trong BQL Nghĩa trang phục bắt các đối tượng này. Nhưng ngặt nỗi, mỗi lần bắt thì chúng bảo đi bắn chim, không bằng chứng thì sao bắt giữ? Lúc một, hai giờ sáng chúng mới hành sự, đến khi phát hiện thì mọi chuyện đã rồi. Chính ông Bình không biết bao lần trực tiếp giúp dân chỉnh trang lại từng ngôi mộ bị bọn chúng đập phá…

Chưa xử lý hình sự

Qua tìm hiểu, các đối tượng có hành vi trên hầu hết trú tại phường Phú Hài và thị trấn Phú Long (Hàm Thuận Bắc). Được biết, Nghĩa trang Tp.Phan Thiết có diện tích gần 90 ha, trong đó có một phần diện tích thuộc phường Phú Hài và một phần thuộc thị trấn Phú Long. Diện tích rộng, nhưng lực lượng trực tiếp bảo vệ nghĩa trang chỉ 4 người, nên việc đảm bảo ANTT gặp nhiều khó khăn.

Trung tá Huỳnh Văn Công -  Phó Trưởng Công an phường Phú Hài nhận định: Tình trạng hút chích ma túy, đánh bạc tại Nghĩa trang Tp.Phan Thiết chủ yếu là các đối tượng từ nơi khác đến, xuất hiện khoảng một năm nay. Việc cạy yên xe thì khoảng hai năm trở lại đây, còn hành vi đập phá mồ mả đã diễn ra chừng mười năm rồi.

Mười năm nhưng chưa đối tượng nào bị xử lý hình sự?

Trung tá Huỳnh Văn Công lý giải: Do chưa bắt được quả tang, không thu được tang vật… nên chưa đề nghị xử lý hình sự được. Điển hình vào ngày 27/5/2011, nhân dân phát hiện có 3 người đàn ông đến nghĩa trang thực hiện hành vi trộm cắp các cánh cửa sắt, lưới B40, dây kẽm gai đã báo cho BQL Nghĩa trang biết. Thấy người của Ban quản lý đến, chúng bỏ chạy. Nhưng lực lượng bảo vệ đã bắt được một đối tượng tên Nguyễn Trọng Tình (SN 1983), ở xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Công an phường Phú Hài và BQL Nghĩa trang đã xác minh làm rõ, Nguyễn Trọng Tình là một trong những đối tượng thường đến các khu mộ ở Nghĩa trang Tp.Phan Thiết thực hiện hành vi trên. Nhưng “do không bắt được quả tang, không thu được tang vật và đối tượng không khai nhận nên không xử lý được…”. Vì thế ngày 9/9/2011, Công an phường Phú Hài, Công an thị trấn Phú Long và BQL Nghĩa trang Tp.Phan Thiết mở hội nghị đề ra phương án phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nhằm đảm bảo ANTT tại Nghĩa trang Tp.Phan Thiết. Qua đó, đã xác định và bắt giữ một số đối tượng có hành vi xin đểu, trộm cắp cửa sắt, đập phá mồ mả.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã và đang lập hồ sơ một số đối tượng chuyển cơ quan CSĐT Công an Tp.Phan Thiết đề nghị xử lý hình sự. Chưa hết, mới đây Công an phường Phú Hài vừa bắt giữ Ngô Minh Thắng (SN 1990), trú tại khu phố 3, phường Phú Hài để điều tra làm rõ việc Thắng cùng đồng bọn có hành vi trộm cắp, tháo gỡ cửa sắt của khuôn viên mộ tại Nghĩa trang Tp.Phan Thiết. Ngày 4/9, Thắng đến Nghĩa trang Tp.Phan Thiết tháo trộm 2 cánh cửa sắt đem bán lấy tiền sử dụng ma túy. Sau đó, ngày 14/9 và 19/9, đối tượng này cùng đồng bọn tiếp tục tháo gỡ lấy trộm 20 cánh cửa sắt đem đến các điểm thu mua phế liệu bán, thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Người đời thường bảo nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng những gì đang xảy ra ở Nghĩa trang Tp.Phan Thiết thì không. Nếu tình trạng đập phá mồ mả, trộm cắp ngày nào chưa được ngăn chặn, thì nghĩa trang không còn là nghĩa trang theo đúng nghĩa nữa. Người chết cũng không được an nghỉ như vốn dĩ phải được bình yên.

Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt

1. Người nào đào, phá mồ  mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến  hai năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. (Trích điều 246 Bộ luật Hình sự)