Thất bại đáng quý!

ANTĐ - Tối 24-7, tuyển U16 Việt Nam đã về nước, mang theo bài học xương máu từ trận thua U16 Australia tại chung kết giải Đông Nam Á. Bài học mà để có nó, các cầu thủ trẻ phải đánh đổi bằng chiếc cúp vô địch nhưng đáng nhớ, đáng học hỏi hơn bất cứ giáo án nào.

HLV Đinh Thế Nam cho biết, cuối trận ông đã yêu cầu học trò đá chậm lại song các cầu thủ còn trẻ, không kiềm được cảm xúc để cho đối phương khai thác triệt để sơ hở. Không kìm được những giọt nước mắt, đội trưởng Trọng Long nức nở với bài học xương máu: “Chỉ khi nào trọng tài thổi còi thì trận đấu mới kết thúc”.

Ít ai biết rằng đêm trước trận chung kết, HLV Đinh Thế Nam đã rất bực mình khi các học trò vi phạm kỷ luật giờ giấc, đồng thời yêu cầu toàn đội phải quên đi trận thắng 3-0 ở vòng bảng, không được phép chủ quan. Giờ thì các tuyển thủ U16 mới thấm thía lời dạy, lời dặn của thầy. 

Các cầu thủ trẻ có lẽ phải cảm ơn thất bại này, vì nhờ nó mà họ trở lại mặt đất sau khi được tung hô quá đà, để họ biết mình còn nhiều khiếm khuyết phải khắc phục, phải nỗ lực cố gắng nếu không muốn sớm bị lụi tàn vì ngập chìm trong ánh hào quang “ảo”, như lứa đàn anh U16 bị ngộ nhận tài năng sau trận thắng U16 Trung Quốc năm 2000.