"Thất bại của U19 thật đáng xấu hổ"

ANTĐ - HLV trưởng Guillaume Graechen thừa nhận ông rất lấy làm xấu hổ trước thất bại 0-7 của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản.
Tối 8-1, trên sân Thống Nhất, ĐT U19 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 của mình ở giải Tứ hùng U19 quốc tế, trước đối thủ được đánh giá cao hơn, U19 Nhật Bản.  Dù rất cố gắng, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam phơi bày nhiều điểm yếu và không thể cưỡng lại sức mạnh vượt trội của đối thủ, đồng thời để thua với tỉ số khó tin 0-7. Ông Guillaume Graechen, HLV vốn gắn liền với những thành công của ĐT U19 Việt Nam trong thời gian qua đã hoàn toàn bất lực trước trận thua này. Ông chia sẻ tại buổi họp báo sau trận: "Không còn gì để nói cả, chúng tôi đã có một trận đấu đáng xấu hổ. Tôi thực sự xin lỗi"."Chúng tôi đã hoàn toàn vỡ trận sau những bàn thua từ quá sớm. Tâm lý các cầu thủ bị ảnh hưởng mạnh và chúng tôi đã không còn cơ hội để sửa chữa nữa, do các cầu thủ đã mất đi sự bình tĩnh".

"Thất bại của U19 thật đáng xấu hổ" ảnh 1
Dù vậy, HLV người Pháp cũng công nhận rằng đây là một trận thua khiến ĐT U19 Việt Nam nhận được rất nhiều bài học. "Tôi đã không còn kiên nhẫn để chờ các cầu thủ sửa sai ở cuối trận. Đây là một thất bại đáng giá và chúng tôi sẽ phải rút ra nhiều bài học. Đặc biệt là về tâm lý sau khi nhận bàn thua. Bên cạnh đó là vấn đề thể lực. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người hâm mộ đã dõi theo ĐT U19 và xin các bạn đừng quay lưng lại với chúng tôi", HLV Graechen nói.
Với trận thua này, ĐT U19 Việt Nam đã không còn cơ hội vô địch tại giải Tứ hùng U19 quốc tế. Ở trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 10-1, thầy trò HLV Graechen sẽ gặp U19 Tottenham, đội đã thua U19 AS Roma 1-2 trong trận đấu sớm hôm nay.