Thắp sáng những yêu thương

ANTD.VN - Nhằm gắn kết tình nghĩa đồng chí, đồng đội, ngoài tổ chức vui hội Trung thu cho con em CBCS trong đơn vị, Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm còn đến tận nhà, trao tặng những món quà Trung thu ý nghĩa cho con em CBCS có hoàn cảnh đặc biệt.

Nằm sâu trong một con ngõ trên đường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng là một căn nhà cấp 4 rộng khoảng 30m2 của Trung tá Nguyễn Xuân Vũ, Phó trưởng CAP Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Gia đình anh Vũ có 2 người con, một trai, một gái đẹp như một giấc mơ. Nhưng rồi khi cô bé Nguyễn Bích Chi, sinh năm 2001 lớn lên câu chuyện đau thương cũng bắt đầu. Năm lên 2 tuổi, Chi bất ngờ bị rụng ngón chân út và khi cô bé được 10 tuổi bố mẹ bắt buộc phải đồng ý cho các bác sỹ cưa đi chân phải vì một đoạn xương đùi phải đã... biến mất.

Chi được chẩn đoán là dị tật bẩm sinh, không có tuyến mồ hôi nên không thải độc được, gây viêm nhiễm đầu chi dẫn đến hoại tử và y học thế giới cũng chưa có biện pháp điều trị triệt để, cách điều trị duy nhất là... cắt bỏ những phần đã bị hoại tử.

Giờ đây, gia đình anh Vũ chỉ mong có một khoản tiền nhỏ để có thể có được một cái chân giả để cho con  có thể tự mình đi ra đường nhưng chi phí thuốc men, sinh hoạt hàng ngày đã quá sức. Đau đớn hơn, anh chị mỗi ngày lại nhìn thấy vết loét mới trên chân, tay, lưng con gái và không biết điều gì đang đang chờ đợi ở phía trước.

Các cán bộ đại diện Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm ân cần thăm hỏi và động viên cháu Nguyễn Bích Chi cùng gia đình

Trước hoàn cảnh đặc biệt của cháu Nguyễn Bích Chi, thay mặt Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm nơi anh Nguyễn Xuân Vũ đang công tác, Trung tá Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ CAQ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cháu Nguyễn Bích Chi và tặng cháu một phần quà Trung thu đặc biệt.

Đó là bánh Trung thu cùng số tiền 10 triệu đồng của chị em phụ nữ quận đóng góp, san sẻ với những khó khăn của gia đình ở thời điểm hiện tại, động viên chị Nguyễn Ngọc Điểm yên tâm chăm sóc con vượt qua bệnh tật.

Xúc động trước sự quan tâm của Hội phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm, chị Nguyễn Ngọc Điểm, vợ anh Nguyễn Xuân Vũ đã bày tỏ lòng cảm ơn đến chị em phụ nữ CAQ Bắc Từ Liêm đã tặng cho cháu Nguyễn Bích Chi một món quà ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu.

Đây sẽ nguồn động viên gia đình vượt qua khó khăn hiện tại và tiếp tục nuôi mơ ước đến một ngày nào đó sẽ có phác đồ điều trị dứt điểm căn bệnh của cháu Nguyễn Bích Chi.