"Thắp lửa", chứ đừng... "đổ thêm dầu" vào U19 Việt Nam

ANTĐ - Cái cách HLV Graechen thắp lửa và truyền lửa cho học trò khác và rất khác với cái cách mà người ta “đổ dầu vào lửa” làm thiêu rụi những tài năng U19 - tương lai bóng đá nước nhà.

Sau trận thua 1-2 trước liên quân JMG Ghana-Bỉ vừa qua, HLV trưởng U19 Việt Nam - Graechen quyết liệt phê phán các học trò thiếu tinh thần thi đấu và quyết tâm chiến thắng. “Một số cầu thủ đã bộc lộ ra giới hạn của mình, chưa tiến bộ nhiều. Sắp tới, BHL sẽ phải làm việc riêng với từng cầu thủ để tìm ra giải pháp tâm lý cho họ”, chiến lược gia người Pháp nói.

Đây không phải lần đầu tiên các cầu thủ U19 Việt Nam bị ông thầy người Pháp phê phán về tinh thần thi đấu thiếu lửa và cũng không phải lần đầu có người chỉ ra, rằng đội tuyển cần chơi máu lửa, lăn xả và… ranh mãnh hơn nữa, thay vì lối đá hiền hiền để rồi cứ gặp đối thủ chơi rắn là chùn chân, nhận thiệt thòi. Tâm lý đang là vấn đề lớn với các tuyển thủ trẻ.

Nhưng hãy khoan nói đến vấn đề chuyên môn của đội bóng lúc này...

U19 Việt Nam khiến các lò đào tạo trẻ khác “nóng mặt” và bất phục việc đội tuyển với đa số cầu thủ của lò HAGL lại đại diện cho U19 toàn quốc đá giải quốc tế. Và chẳng hiểu từ đâu, người ta lại đề xuất ý tưởng tổ chức một đấu giữa U19 Việt Nam và ĐKVĐ quốc gia U19 Hà Nội T&T, chỉ để xem đội nào hơn đội nào.

Đứng ngoài nhìn vào, nhiều người thấy phục cái cách HLV Graechen bằng ngọn lửa nhiệt huyết của mình dũng cảm phê phán học trò trước công luận, đồng thời nêu giải pháp để họ sửa sai, thay vì nói giảm, nói tránh hoặc chống chế để bào chữa cho cái sai như nhiều HLV đào tạo trẻ khác vẫn thường làm sau mỗi thất bại; và thấy bức xúc với ý tưởng tổ chức trận tỉ thí nội bộ kia chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ, nhỏ nhen của một số người.

Rõ ràng cái cách HLV Graechen thắp lửa và truyền lửa cho học trò khác và rất khác với cái cách mà người ta “đổ dầu vào lửa” làm thiêu rụi những tài năng U19 - tương lai bóng đá nước nhà.