‘‘Thành phố phải được bình yên”!

ANTĐ - Thành phố phải được bình yên – đó không chỉ là lời bài hát của nhạc sĩ Hồng Đăng viết riêng dành tặng cho những chiến sĩ công an Thủ đô Mà còn được hiểu là mệnh lệnh của Ban Giám đốc CATP Hà Nội và cũng là trách nhiệm, mục đích của nnhững chiến sĩ tổ công tác đặc biệt  142 đang quyết tâm thực hiện nhằm “quét” sạch nhóm đạo chích hoành hành trên các điểm, tuyến công cộng.
‘‘Thành phố phải được bình yên”! ảnh 1


Nóng bỏng tội phạm móc túi

Clip người thanh niên bị móc ví mà phải khẩn cầu... tên ăn trộm trả lại cho mình  lan tràn rộng rãi trên mạng Internet đã cho thấy tình trạng trộm cắp móc túi trên những tuyến xe buýt trở nên hết sức phức tạp. Tội phạm ngang nhiên hoành hành trắng trợn trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng không ai dám lên tiếng. 

Hay như vụ anh Nguyễn Công Vinh, khi đang lên xe buýt ở trạm trung chuyển Cầu Giấy đã bị móc túi mất ví, bên trong có giấy tờ tùy thân và 8 triệu đồng. Khi anh phát hiện ra, quay lại và đã phát hiện ra 3 tên đang truyền tay nhau ví của anh, anh cùng con trai giữ được 1 tên nhưng liền bị các đối tượng khác xông vào đánh nhằm giải cứu cho đồng bọn. Các đối tượng lợi dụng lúc lộn xộn đã chạy thoát. Nhiều người chứng kiến sự việc đều im bặt không dám ho he vì sợ bị liên lụy đến bản thân. 

Không chỉ trên những tuyến xe buýt, những nơi đông người như bệnh viện, siêu thị cũng là địa bàn béo bở để loại tội phạm này hoạt động. Bọn chúng thường lợi dụng sự đông người đặc biệt là ở những chỗ người dân phải xếp hàng đông như nơi chờ xếp sổ, lấy phiếu khám bệnh để móc trộm tài sản bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi. Thực tế đã có rất nhiều bệnh nhân là nạn nhân của những đối tượng móc túi. Điều đáng nói, bệnh nhân là những người đã khổ sở, điêu đứng về bệnh tật, phần lớn trong số họ là những người không có tiền, phải khó khăn lắm họ mới gom góp được số tiền mang đi bệnh viên, nay lại bị trộm cắp mất. Bắt gặp một gương mặt thất thần, tại Bệnh viện Xanh Pôn, được biết anh là Nguyễn Công Trí ở quận Hai Bà Trưng, anh bảo: “Mới có 5 phút chờ lấy số mà mất hết toàn bộ giấy tờ, mấy triệu mang đi khám bệnh và cả thẻ ATM”.

142 xung trận

Thành phố phải được bình yên, không thể để bọn tội phạm hoành hành một cách ngang nhiên như vậy, ngày 20-12-2011, Giám đốc Công an TP đã có Kế hoạch số 142/KH-CAHN-PV11 về việc mở đợt tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải hành khách công cộng với các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Công an các phường, quận trên địa bàn Hà Nội. Cũng như  tổ công tác đặc biệt mang tên 141, tên của kế hoạch đã được lấy làm tên gọi của tổ công tác đặc biệt 142. Lực lượng 142 được chia thành 10 tổ công tác, do một trinh sát hình sự của đội 5 – phòng Cảnh sát hình sự làm tổ trưởng với 4 chiến sỹ cơ động trẻ làm tổ viên phối hợp với Công an các quận, huyện mở đợt tập trung, trấn áp tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải khách công cộng, nhà ga, bến xe với quyết tâm “quét” sạch loại tội phạm này trả lại sự bình yên cho nhân dân, trả lại sự an toàn cho mỗi chuyến xe.

Và sau khi tổ công tác 142 xung trận, liên tiếp các  vụ án trộm cắp móc túi được phá, khiến cho đám đạo chích phải chùn bước, các nhóm tội phạm câu kết móc túi tại những nơi công cộng tan rã. Tình hình tội phạm tại các điểm, tuyến đã có dấu hiệu bớt phức tạp và  người dân đã yên tâm hơn khi đến những nơi đông người. Chính vì những thành tích này mà tổ công tác đã nhận được sự đồng tình khen ngợi của người dân. Ngày 9-5 trên chuyến xe buýt số 27 tổ công tác số 5 do đồng chí Lê Văn Thành làm tổ trưởng đã bắt giữ quả tang đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1971), trú tại số 5 phố An Trạch phường Quốc Tử Giám, Đống Đa có hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng Dũng đã có 2 tiền án, thu giữ trong người 1 chiếc ví trong đó có 1,1 triệu đồng và 4 điện thoại di động. Lực lượng 142 đã chuyển CAP Ngã Tư Sở xử lý truy tố theo pháp luật. Cùng ngày hôm đó,  vào lúc 9h50 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đối tượng Vũ Hồng Nghĩa (SN 1955) trú tại ngõ chợ Khâm Thiên đã bị tổ công tác số 7 bắt giữ quả tang khi đang trộm cắp tài sản, thu giữ 1.000.000 đồng chuyển CAP Láng Thượng xử lý.

Ngày 5-5 tổ công tác số 4 phối hợp với tổ công tác số 7 bắt quả tang 2 vụ - 3 đối tượng trộm cắp tài sản trong siêu thị BigC, thu giữ hơn 1 triệu đồng. Không chỉ bắt quả tang đối tượng pháp pháp móc túi mà qua kiểm tra hành chính, tổ công tác số 10 do đồng chí Trần Hoàng Huy làm tổ trưởng còn phối hợp với đội 5 bắt giữ 1 đối tượng truy nã Vũ Duy Thanh. Trước đó, ngày 23-3, tại Bệnh viện K, trong lúc đang đứng đợi lấy số khám bệnh, chị Mai Song Tuyền, ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bị một “nam bệnh nhân” áp sát thò tay vào chiếc túi xách chưa kéo khóa để lấy chiếc ví bên trong. Chiếc ví vừa đưa ra khỏi túi cũng là lúc còng số 8 của lực lượng 142 phập vào tay. Kẻ trộm giả bệnh nhân này là Tô Đình Nam, ở xóm 2, xã Tây Lĩnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình, đã có 1 tiền sự, chuyên hành nghề trộm cắp ở các bệnh viện.

Thêm một thương hiệu của Công an Hà Nội

15h chiều, cái nắng bỏng rát mặt đường, những gương mặt trẻ trung đen sạm vì nắng “hội quân” tại nhà số 7 Thiền Quang quen thuộc. Hà Nội đang bước vào những ngày nắng cao điểm nhưng vẫn không khiến quyết tâm chống tội phạm của người chiến sỹ 142 vơi đi. Tuần nào các anh cũng giao ban nhận nhiệm vụ mới, địa bàn mới và tổ chức trinh sát, tuần tra trên khắp các điểm tuyến công cộng phức tạp. May mắn “lọt” vào cuộc giao ban hàng tuần của những chiến sỹ 142, nghe những báo cáo của các tổ công tác, nghĩ đến những chiến sỹ đang căng mình trên mặt đường không kịp về “hội quân”, những chiến sỹ bị phơi nhiễm HIV khi tham gia kế hoạch 142 mới thấy trách nhiệm mà nhân dân giao phó cho lực lượng công an, giao phó chiến sỹ cảnh sát hình sự thật nặng nề. 

Việc “bám” mặt đường bất kể thời tiết chỉ là chuyện “thường” của những chiến sĩ cảnh sát hình sự. Có những nhóm đối tượng các anh đã mất nhiều đêm, mật phục theo dõi. Chẳng hạn như  một ổ nhóm 5 đối tượng đi xe máy ép những người đi từ trên xe buýt, phần đông là sinh viên xuống để lấy laptop hoặc tài sản khác. Nhóm đối tượng này hoạt động chủ yếu trên tuyến 32, tổ 3 đã mật phục nhiều ngày nhưng chưa bắt được và đề nghị các tổ khác phối hợp bắt cùng. Tại cuộc họp giao ban của tổ công tác 142, tôi đã thấy các anh đưa vụ án này ra bàn luận và  một chiến sĩ trẻ  đã đứng lên nhận nhiệm vụ “trong vòng một tuần sẽ bắt được ổ nhóm này”. 

Nhìn hành động của một đồng chí trẻ đứng lên nhận nhiệm vụ với quyết tâm như vậy tôi thấy xúc động vô cùng. Bất giác tôi lại nghĩ đến tôi và rất nhiều người khác đang được làm việc trong môi trường mát lạnh với đầy đủ tiện nghi trong khi biết bao những chiến sĩ công an vẫn ngày đêm âm thầm đối mặt với những khó khăn vất vả và cả sự hiểm nguy. Tôi cũng được biết rằng đã có những vụ các anh nhiều thời gian theo dõi đeo bám đối tượng nhưng lại không thu được kết quả, và không phải vụ việc nào tổ công tác đặc biệt 142 bắt cũng có thể được xử lý, khởi tố vụ án. Có những vụ việc đối tượng quen mặt nhưng chỉ móc túi có... 0,5kg túi nilon, trị giá 30.000 đồng trong khi theo quy định của pháp luật phải từ 500.000 đồng trở lên mới có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Với những vụ án như vậy, thì các chiến sĩ cảnh sát không được “tính điểm”, song các anh lại không nghĩ vậy, điều quan trọng nhất với các chiến sĩ 142 là phải làm cho tội phạm khiếp sợ chứ không phải để tính điểm, để báo cáo thành tích. Vì thế dù khó khăn đến mấy, dù vất vả đến đâu, các anh vẫn vượt lên tất cả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lực lượng và nhân dân giao phó. 

Và tôi cảm nhận được sau mỗi chiến công là sự hy sinh cho sự bình yên, an ninh trật tự ở những điểm vốn tồn tại nhiều phức tạp của Thủ đô. Tôi chợt nhớ tới một ca khúc của nhạc sỹ Hồng Đăng: “Có những bữa cơm nâng lên chẳng kịp ăn, nhiều đêm phơi mình giữa trời giá rét căm căm. Thành phố phải được bình yên, và mỗi gia đình phải được quyền sống bình yên...”. 

Trung tá Lê Kim Đồng, Đội phó Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội cho biết, các vụ trộm cắp trong bệnh viện, thủ phạm chủ yếu là nữ giới, do đó người bệnh ít nghi ngờ. Thủ đoạn của kẻ đạo chích là lợi dụng bệnh nhân đông, chúng cũng mua số, cầm sổ đi khám như thật. Chúng quan sát kỹ “con mồi” từ xa, áp sát sau bệnh nhân, trên tay vắt một cái áo để che cánh tay, sau đó cũng chen lấn, xô đẩy rồi móc túi. Cao thủ hơn, có kẻ đạo chích sử dụng tay vuốt nhẹ túi quần của nạn nhân, điện thoại trong túi bị đẩy lên, chúng lấy một cách dễ dàng. 

Qua theo dõi riêng của phóng viên Báo An ninh Thủ đô tại một số tuyến xe khách, bọn đạo chích thường hay đứng ở cửa xe, lợi dụng lúc xe lên xuống đông người, chúng cố tình chen lấn xô đẩy, làm cho hành khách mải chen lấn mà quên đi tài sản, hoặc làm mất cảm giác bị đụng chạm, nhân lúc đó chúng móc túi hành khách và ngay lập tức tuồn ngay cho một đối tượng khác đứng ngay phía cửa xe, hoặc các đối tượng khác ở trên xe. Đám móc túi thường đi có nhóm và trong đó có cả nữ giới. Nếu ai đó trên xe khách nhìn thấy hành vi của chúng thì chúng có những cái nhìn, hoặc dùng hành động đe dọa khiến cho nhiều người không dám lên tiếng