Thắng trận ra quân, HLV Mourinho không quên cạnh khóe các sếp M.U

ANTD.VN - Dù có khởi đầu khá suôn sẻ tại vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2018/19 khi đánh bại Leicester City 2-1 trên sân Old Trafford, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn không quên ngầm chỉ trích ban lãnh đạo của Man Utd.

M.U vừa trải qua mùa hè ảm đạm nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi chỉ tăng cường được 3 cái tên là Lee Grant, Fred và Diogo Dalot. Trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, dù nhắm tới hàng loạt tên tuổi như Toby Alderweireld (Tottenham), Alex Sandro (Juventus), Willian (Chelsea) hay Harry Maguire (Leicester)... nhưng M.U vẫn hoàn toàn thất bại.

Man Utd đã có khởi đầu thuận lợi tại giải Ngoại hạng Anh năm nay

Rạng sáng nay 11-8, dù đã có khởi đầu khá suôn sẻ khi vượt qua Leicester City 2-1 (với các bàn thắng của Pogba và Shaw), nhưng HLV Mourinho vẫn không thể vui mừng. Ông cho rằng chiến thắng đó không nói lên nhiều điều và Quỷ đỏ vẫn còn rất nhiều khó khăn ở phía trước với đội hình hiện tại. 

"Có lẽ tôi đã tìm thấy mình ở giai đoạn khởi đầu Premier League khi thị trường chuyển đóng cửa, theo cách mà tôi không hề mong muốn. Đây sẽ là mùa giải khó khăn với M.U bởi tôi phải lên kế hoạch cho nhiều tháng. Bóng đá đã và đang thay đổi. Các HLV lúc này được gọi là những nhà quản lý thay vì chỉ huấn luyện", HLV Mourinho nói.

"Chúng tôi đã có đội ngũ HLV lớn. Tôi nghĩ mình là HLV trưởng nhiều hơn là 1 nhà quản lý. Chúng tôi sẽ phải đợi tới cuối tháng 11, đầu tháng 12 để hiểu điều gì đang xảy ra, chúng tôi có thể cạnh tranh danh hiệu hay không", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói với ý trách lãnh đạo M.U không chịu chi tiền tăng cường lực lượng.

HLV Mourinho không tin rằng lực lượng hiện tại đủ giúp M.U cạnh tranh ngôi vô địch

Tiếp đó, ông Mourinho so sánh trực tiếp với đối thủ Leicester về công tác chuyển nhượng: "Hôm nay, chúng tôi gặp đội bóng được đầu tư lớn hơn. Họ (Leicester) đã chi nhiều tiền hơn chúng tôi. Ở Premier League, M.U phải quen với việc chạm trán các đội bóng có lực lượng mạnh ngang với chúng tôi. Hãy quên tên tuổi, lịch sử và màu áo đi, mỗi trận đấu bây giờ là một thách thức lớn".

Trước thông tin Paul Pogba đòi sang Barca, HLV Mourinho cũng đã vỗ về ngôi sao này bằng cách mô tả anh như một con "quái vật", có những đóng góp kinh ngạc trong trận ra quân của Quỷ đỏ.