Thăng trầm bóng đá Việt Nam 2013

ANTĐ - Hãy cùng nhìn lại một năm của bóng đá Việt Nam, để hy vọng mọi chuyện trong năm mới 2014 
sẽ sáng sủa và tươi đẹp hơn.

V-League suýt “vỡ trận”


Thăng trầm bóng đá Việt Nam 2013 ảnh 1

Có lẽ chưa năm nào V-League lại “nát” như năm vừa qua, với hàng loạt scandal, mà nổi bật là việc CLB XT.SG đùng đùng bỏ giải sau khi bị VPF trừ 4 điểm vì nghi ngờ tiêu cực. Phản ứng mạnh mẽ của đội bóng này chính là bức tranh phản chiếu hiện thực của bóng đá Việt Nam: thiếu chuyên nghiệp và bát nháo. Như hiệu ứng domino, sự kiện này đã tác động không nhỏ khiến nhiều đội bóng khác, cũng thi nhau dọa BTC bỏ giải, khiến V-League đối mặt với sự vỡ trận chưa từng có trong lịch sử. Nếu điều này xảy ra, bóng đá Việt Nam sẽ phải hứng chịu sự tổn thất rất lớn về uy tín trong khu vực. Rất may nhờ tài chèo chống của lãnh đạo VFF và VPF, mọi chuyện sau đó đã qua. Nhưng trong cuộc họp tổng kết, nhiều người đã bật cười với tuyên bố của BTC rằng mùa giải về đích một cách… an toàn. 

CLB Arsenal sang Việt Nam

Thăng trầm bóng đá Việt Nam 2013 ảnh 2

Lần đầu tiên, một đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh đến Việt Nam du đấu với đội hình mạnh nhất, từ HLV Wenger đến hàng loạt ngôi sao thượng hạng của Arsenal, như Wilshere, Walcott, Podolski. Trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình, CLB Arsenal đã thắng ĐTVN tới 7-1. Đó là một màn trình diễn đỉnh cao của Pháo thủ, và người hâm mộ Việt Nam lần đầu tiên được “thỏa cơn khát” Ngoại hạng ngay tại quê nhà. Bên cạnh đó, 3 ngày lưu lại Hà Nội của đội bóng Anh đã để lại rất nhiều kỷ niệm và dư vị đẹp cho người hâm mộ. “Đỉnh cao” là sự kiện “Running man” Vũ Xuân Tiến chạy theo xe chở thầy trò HLV Wenger suốt hơn 8km. Sự nhiệt thành của CĐV này giúp anh được đích thân HLV Wenger mời sang sân Emirates xem Arsenal thi đấu, và được truyền thông thế giới nhắc đến như một “hiện tượng”. 

Lê Công Vinh “du học” ở Nhật Bản 

Thăng trầm bóng đá Việt Nam 2013 ảnh 3

Sau chuyến đi Bồ Đào Nha cách đây 2 năm, Công Vinh tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp bằng việc đầu quân cho Consadole Saporro ở giải hạng 2 của Nhật, J-League 2. Thành công của Công Vinh ở CLB Sapporo là một trong những điểm sáng của bóng đá Việt Nam năm 2013. Trong hơn 4 tháng thi đấu tại xứ sở Mặt trời mọc, Công Vinh ghi được 2 bàn thắng và được HLV đội bóng này đánh giá rất cao. Giữa tháng 12 vừa qua, đội bóng này đã đặt vấn đề mua đứt Công Vinh với giá 5 tỷ đồng, nhưng đã bị SLNA từ chối. Công Vinh sẽ thi đấu nốt 1 năm còn lại trong hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ. Nhưng chắc chắn, Sapporo vẫn là lựa chọn số 1 của anh sau khi hoàn thành V-League 2014.

Ấn tượng mạnh từ U19 Việt Nam

Thăng trầm bóng đá Việt Nam 2013 ảnh 4

Hơn tất cả, U19 Việt Nam chính là điểm sáng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm qua. Lứa cầu thủ phần lớn xuất thân từ “lò” Arsenal JMG của “bầu” Đức đã thổi làn gió tươi mới vào bóng đá trẻ Việt Nam. Sự xuất sắc của lò đào tạo này, cộng với nhiều tài năng trẻ của một số nơi khác, đã mang đến một thế hệ đầy hy vọng cho bóng đá Việt Nam, với lối chơi đẹp, kỹ thuật, tự tin và hiệu quả, gợi nhớ về lứa cầu thủ như Hồng Sơn, Minh Hiếu, Huỳnh Đức… ngày nào. ĐT U19 dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp Guillaume Graechen đã thi đấu rất ấn tượng tại giải Vô địch Đông Nam Á, đặc biệt là vòng loại châu Á, với thành quả là tấm vé tham dự VCK U19 châu Á 2014. Đây cũng là lứa cầu thủ sẽ thi đấu SEA Games 28 tới, và được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từ chức

Cuối cùng ông Nguyễn Trọng Hỷ cũng xin rút lui vì lý do “sức khỏe”, nhường lại chiếc “ghế nóng” cho ông Lê Hùng Dũng. Trên thực tế, trong 2 nhiệm kỳ (8 năm) làm Chủ tịch VFF, dấu ấn của ông Hỷ lên bóng đá Việt Nam rất mờ nhạt. Dù trong quãng thời gian này, đội tuyển Việt Nam giành được chức vô địch AFF Cup 2008, nhưng vị Chủ tịch Liên đoàn thường xuyên là tâm điểm của những chỉ trích, do không thể đưa bóng đá Việt Nam bứt lên như những tuyên bố trong các cuộc họp BCH. Người ta hy vọng việc ông Hỷ từ chức sẽ mở ra trang mới đỡ buồn tẻ hơn cho bóng đá Việt Nam. 

ĐT U23 thất bại tủi hổ ở SEA Games 27

Không còn gì có thể bào chữa cho thất bại cay đắng và đáng xấu hổ của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trên đất Myanmar giữa tháng 12 vừa qua. Đó là một thất bại toàn diện, phản ánh trung thực và đầy đủ hiện trạng xuống cấp của bóng đá Việt Nam. Lần đầu tiên kể từ khi môn bóng đá nam SEA Games được dành cho các cầu thủ dưới 23 tuổi (U23), bóng đá Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng. Lỗi thuộc về HLV Hoàng Văn Phúc và tập thể U23, nhưng hơn cả, là ở những người quản lý. Thất bại của ĐT U23 càng khiến tấm HCB của ĐT nữ thêm ý nghĩa với người hâm mộ, khi các cô gái Việt Nam chơi nghị lực, quả cảm và chỉ thiếu may mắn để giành tấm HCV SEA Games 27 sau trận chung kết với Thái Lan.