U23 Việt Nam thắng U23 Philippines 3-1:

Thắng to, nhưng lo nhiều!

ANTĐ - U23 Việt Nam đã đạt được mục đích là 3 điểm trong trận ra quân. Chỉ có điều, cách mà thầy trò HLV Falko Goetz nhọc nhằn để mang về chiến thắng khiến cho người hâm mộ không thể an tâm.

U23 Việt Nam chỉ có một trận đấu thành công về điểm số, nhưng cũng đủ dẫn đầu bảng,

do U23 Myanmar chỉ thắng U23 Lào 3-2

Nơi được mệnh danh là “chảo lửa” ở Jakarta - sân Bung Karno chiều nay nguội ngắt với sự có mặt của chỉ khoảng 2.000 CĐV tới theo dõi trận mở màn ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 26. Nhưng không vì thế mà trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines giảm đi độ nóng. Trái lại, các cầu thủ dưới sân, đặc biệt là các cầu thủ của HLV Falko Goetz vẫn thắp được lửa trong lối chơi. Điều đó được thể hiện qua việc họ hoàn toàn trên cơ đối thủ trong 90 phút, bằng lối đá ít chạm, di chuyển nhiều và tập trung chủ yếu vào trung lộ.

Việc U23 Philippines có nhiều cầu thủ được đào tạo ở châu Âu không giúp gì nhiều cho đội bóng này trong việc khắc chế lối chơi đó, trừ vị trí của thủ thành Muller. Hầu hết các tiền vệ và hậu vệ của Philippines đều có chiều cao, thể lực tốt, nhưng khả năng xoay sở lại tương đối chậm chạp. Điều đó khiến cho lối chơi của U23 Việt Nam càng có đất diễn. Nhưng nhìn những gì mà các học trò của HLV Falko Goetz làm trong hiệp 1, rất nhiều người đã phải đặt ra câu hỏi “Liệu vào được bán kết, U23 Việt Nam có thể đi tiếp nữa hay không?”.

Một hiệp đấu phơi bày hết điểm yếu cố hữu của các cầu thủ Việt Nam: khả năng dứt điểm. Người ta thống kê nếu tận dụng thành công những cơ hội mười mươi, thì những Văn Thắng hay Văn Quyết đã giúp U23 Việt Nam dẫn ít nhất 3 đến 4-0 sau 45 phút đầu tiên. Nhưng không những không thắng được Muller, đội bóng áo đỏ còn khiến nhiều CĐV chết lặng khi mất tập trung và mắc lỗi vị trí, để cho Manuel Ott thoải mái dứt điểm ngoài vòng cấm, mở tỉ số cho Philippines ở phút 37. Có thể dễ dàng giải thích vì sao HLV Goetz lại nổi đóa và luôn đứng ngồi không yên ở khu kỹ thuật.

Chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tình huống bước ngoặt của trận đấu không đến ở phút 60, khi thủ quân Hartmann của đội bóng áo trắng phá bóng tung lưới nhà. Đó là một tình huống làm bất ngờ tất cả, bởi tính đến trước thời điểm đó, Muller bắt vẫn rất tốt, còn U23 Việt Nam vẫn rất bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Nó là bước ngoặt bởi cũng chỉ sau đó hơn 10 phút, có lẽ sức ép về mặt tâm lý đã khiến Muller không thể đứng vững thêm nữa, phạm sai lầm giúp Hoàng Thiên dễ dàng đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-1.

Trong bối cảnh dẫn trước, nhưng không thật sự thuyết phục, bàn thắng ấn định thắng lợi 3-1 của Văn Quyết ở phút bù giờ mang một ý nghĩa lớn lao. Thứ nhất, nó cứu anh khỏi một trận đấu đáng thất vọng khi bỏ lỡ hàng loạt tình huống ngon ăn. Và nó cũng cứu  cả tập thể U23 khỏi một trận đấu thất vọng, khi cả 2 tình huống dẫn đến bàn thắng cho Việt Nam trước đấy, đều do đối thủ biếu không.

Cơ hội vào bán kết của U23 Việt Nam coi như đã rộng mở sau trận thắng này. Chỉ có điều, chiến thắng ấy lại để lại không ít những nỗi lo. Đây rõ ràng sẽ không phải là cách để chúng ta chứng minh mình đủ khả năng chạm tới chức vô địch. Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Singapore… những đội bóng có thể sẽ là đối thủ của Việt Nam ở bán kết khác rất nhiều so với một Philippines non nớt ở Bung Karno hôm nay.

HLV Falko Goetz (U23 Việt Nam): “Hài lòng với 3 điểm đầu tiên”

Các bạn có thể thấy chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhất là trong hiệp 1. Tuy nhiên, đáng tiếc là chúng tôi lại bỏ lỡ quá nhiều. Tôi không nghĩ là các chân sút của mình yếu kém, mà vấn đề ở chỗ họ đã chơi trong một tâm trạng không được thoải mái. Gánh nặng tâm lý của trận mở màn khiến họ bị căng cứng, dẫn đến những pha xử lý không được như ý. Tôi hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm cho họ, cũng như hài lòng về 3 điểm có được. Chắc chắn chúng tôi sẽ chơi tốt hơn nữa ở những trận tới.

HLV Michael Weiss (U23 Philippines): “Tôi vẫn hài lòng với các học trò”


Hôm nay chúng tôi đã thua, nhưng tôi vẫn hài lòng về màn trình diễn của Philippines. Tôi nghĩ rằng sau khi để thua bàn đầu tiên, Việt Nam đã chơi cố gắng hơn và đã ép sân toàn diện, bởi vậy chiến thắng cũng là xứng đáng. Về phần mình, thua 1 trận không phải là vấn đề quá lớn, chúng tôi sẽ phải tập trung hơn ở những trận tới và tôi tin chúng tôi sẽ có mặt ở bán kết.