Thắng nghẹt thở Man City, Mourinho vẫn không quên mỉa mai VAR

ANTD.VN - Dù Tottenham có chiến thắng 2-0 trước Man City ở vòng 25 Premier League rạng sáng 3-2, HLV Jose Mourinho vẫn mỉa mai trọng tài và VAR đã làm việc không công tâm.

Ở trận đấu tâm điểm này, Man City được hưởng một quả 11m nhờ VAR ở phút 39, nhưng Gundogan lại thực hiện không thành công. Sang hiệp 2, Zinchenko nhận thẻ đỏ khiến Man Xanh chỉ còn chơi với 10 người, và liên tiếp phải nhận 2 bàn thua ở các phút 63' (Bergwijn) và 71' (Son Heung-min). 2-0 cũng là kết quả chung cuộc nghiêng về Tottenham.

Tình huống đạp thô bạo của Sterling với Alli

Dù thắng, nhưng Mourinho vẫn không quên dành cho trọng tài và VAR những lời xỉa xói đúng phong cách, vì một số tình huống được ông cho là bất công trong trận đấu. Đặc biệt là pha Sterling đạp thẳng gầm giày vào ống đồng của Dele Alli ở phút 13. Một tình huống đặc biệt nguy hiểm nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Mike Dean chỉ quyết định chỉ cảnh cáo cầu thủ đội khách bằng một thẻ vàng.

"Khi VAR quyết định không phạt Sterling thẻ đỏ, họ đã nghĩ về tính toàn cầu của trò chơi. Họ đã đi ngược lại các quy tắc của trò chơi để bảo vệ hành vi này. Hầu hết các trận đấu đều là 11 đấu 11, nhưng lẽ ra trận này phải là 11 đấu 10 vì đó là pha vào bóng ác ý của Sterling với Alli. Tôi biết Mike Dean có một trận đấu khó khăn. Tôi không bao giờ muốn trở thành một trọng tài, vì đó là công việc rất khó", Mourinho mỉa mai.

Bergwijn vừa ra mắt và có cú sút đầu tiên cho Tottenham, đã ghi bàn

Sau vòng 25 Ngoại hạng Anh 2019/2020, Tottenham đã có 37 điểm và đứng ở vị trí thứ 5, kém đội xếp thứ 4 là Chelsea 4 điểm. Vòng tới, thầy trò HLV Mourinho làm khách của Aston Villa vào ngày 16-2.