Bảng B, 23h ngày 13-6, Bồ Đào Nha - Đan Mạch:

Thắng hoặc về nước

ANTĐ - Bảng B ngày càng đúng với hai chữ “tử thần” mà người ta đặt cho nó. Không chỉ có Đức, Hà Lan và Bồ Đào Nha, chiến thắng của Đan Mạch ở lượt đầu tiên bỗng dưng biến “Những chú lính chì” thành đội bóng có cửa đi tiếp. 

Ngay cả khi Hà Lan là đội bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận gặp Đan Mạch đi nữa, thì cũng không thể phủ nhận đội bóng Bắc Âu đã chơi tốt hơn những gì người ta mong đợi. Trong khi đó, trận thua trước Đức đã chỉ ra nhiều điểm yếu trong đội hình Bồ Đào Nha. Sự quá phụ thuộc vào Ronaldo khiến cho đội bóng của HLV Paulo Bento ít có giải pháp tấn công và hầu như bế tắc khi số 7 bị kèm chặt.

Trong trận đấu đêm nay, sẽ không còn đường nào lùi cho Bồ Đào Nha, bởi 1 trận thua nữa đồng nghĩa với việc họ sẽ sớm xách valy về nước. Ngay cả 1 trận hòa cũng khó có thể mang đến nhiều hy vọng cho Ronaldo và các đồng đội, vì họ vẫn còn phải gặp Hà Lan ở lượt trận cuối cùng. Bồ Đào Nha rất quyết tâm, nhưng chỉ có điều, Đan Mạch chưa bao giờ “dễ ăn” cả. Và hãy nhớ, ở vòng loại EURO, chính Bồ Đào Nha cũng phải xếp sau Đan Mạch ở bảng H với 3 điểm ít hơn.