“Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2012” - Ya Suy: Vẫn đội nón lá, đi dép lê…

ANTĐ - Chàng nông dân của miền quê nghèo Lâm Đồng từng khiến nhiều người ngỡ ngàng với tâm sự rất thật trong giây phút đăng quang ngôi vị “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2012” rằng sẽ dùng tiền thưởng để mua một đàn lợn mới về nuôi… chia sẻ về cuộc sống và những dự định trong tương lai.

Ảnh: Tiin

Thích cuộc sống đơn giản

Trước khi đến với “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam”, Yasuy là nông dân đích thực. Sau khi nổi danh từ sân chơi âm nhạc này, để lại những tung hô và chúc tụng, Yasuy tất bật trở lại với công việc đồng áng và nương rẫy. Hàng ngày việc đầu tiên mỗi khi anh thức dậy là tìm một bài hát để tập, xong thì lại lên rẫy làm việc rồi phụ giúp bố mẹ việc nhà. Số tiền thưởng có được từ ngôi vị Quán quân, anh định dùng để mua lợn nhưng chưa thực hiện được, phần vì thời gian tới anh lên thành phố học, nhà neo người nên không có ai chăm lợn, phần vì mọi người trong gia đình quyết định gửi số tiền đó vào ngân hàng để anh có tiền trang trải học phí và cuộc sống trong mấy năm học tới. Ngày mới đăng quang cuộc thi này, thấy anh vẫn đội nón lá, đi dép lê, mặc quần áo cũ miệt mài làm rẫy, nhiều người cười vì lấy làm lạ nhưng anh thì không ngại, trái lại còn thấy rất thoải mái. Yasuy bảo, anh thích một cuộc sống đơn giản và bình dị với những việc như cuốc đất và lên nương làm rẫy, thích nhất là lúc lao động chân tay xong rồi ôm cây đàn guitar ngồi dưới gốc cây nghêu ngao hát. Cây đàn guitar này Yasuy mua bằng số tiền mà anh dành dụm được sau khi học xong phổ thông, rồi mày mò tự học cách chơi qua sách. 

Từ khi trở thành người nổi tiếng, trong tủ quần áo của Yasuy chỉ có thêm vài bộ mới, nhưng được cất rất kỹ vì đó là trang phục để đi diễn, còn lại là những bộ quần áo cũ mà anh vẫn hay mặc ở nhà. Lần gần đây nhận lời ra Hà Nội hát cũng là lần đầu tiên Yasuy ra Thủ đô. Cũng lần đó, khi hát xong, có một khán giả nữ vào tận cánh gà tìm gặp Yasuy để tặng anh 10 triệu đồng nhưng anh một mực từ chối. 

Vẫn mong “về với lúa”

Một thời gian sau khi trở thành Quán quân, Yasuy tâm sự đôi khi anh cảm thấy chạnh lòng lắm vì muốn làm nhiều thứ mà không biết phải bắt đầu từ đâu, ấp ủ làm một sản phẩm âm nhạc cảm ơn những người đã yêu quý giọng hát của mình vì thế mà cũng đành lần khất. Cũng có lúc anh nghĩ giá như anh được học hành bài bản, có thêm nhiều kinh nghiệm hoặc có ai đó hướng dẫn muốn làm một sản phẩm âm nhạc phải bắt đầu từ đâu thì chắc là anh sẽ mạnh dạn hơn. Nhiều người hỏi anh sao đã nửa năm kể từ ngày đăng quang rồi mà anh chưa có sản phẩm âm nhạc nào, anh chỉ bẽn lẽn cười trừ. Dù vậy anh vẫn nuôi hy vọng đến một thời điểm thích hợp, khi có một bài hát thật sự tâm huyết thì anh sẽ lại “xuất đầu lộ… giọng”. 

Và thời điểm mà Yasuy mong chờ đã đến khi mới đây tình cờ nhạc sĩ trẻ Isaac Thái liên hệ với anh  để gửi lời và bản thu mộc ca khúc “Về với lúa” nói về những người con xa quê hướng về nguồn cội. Ngay khi cầm bài hát trên tay, Yasuy bảo anh thấy như chính mình ở trong đó và lập tức liên lạc ngay với Isaac Thái để bắt tay cùng thực hiện. Dù đã nhiều lần trình diễn trên sân khấu nhưng đây  là lần đầu tiên Yasuy quay một video ca nhạc riêng. 

Đạo diễn Danny Đỗ - người giúp Yasuy thực hiện video ca nhạc này chia sẻ khi làm việc với Yasuy, anh mới hiểu tại sao khán giả lại yêu quý anh chàng nông dân này đến vậy, rằng sẽ khó kiếm được một người hiền lành và dễ mến như vậy trong “showbiz” hiện giờ. Yasuy từng mơ ước kiếm đủ tiền để mở thư viện nhỏ cho các em trong buôn làng đến đọc sách hoặc một lớp học chữ, học hát cho các em. Bởi vậy mà anh sẽ đi hát, không chỉ vì đam mê, mà còn để thực hiện giấc mơ giản dị ấy.