Ở tuổi 73, bà Janet Martyn sẽ là người phụ nữ dũng cảm nhất dám mặt đối mặt với một trong những sinh vật nguy hiểm nhất thế giới- cá sấu sông Nile tại một trung tâm nuôi thú thuộc quận Walthamstow (Anh). Bà đã tự nhốt mình vào một chiếc lồng kim loại và được thả xuống hồ, một mình đối mặt với ba “kẻ sát thủ” dài khoảng 3,6m.
Thật ngạc nhiên khi ba con cá sấu không thấy háo hức về “bữa ăn thịnh soạn” tình nguyện này
Chúng bắt đầu vui đùa quanh chiếc lồng bằng cách chũi mũi vào chiếc lồng
Sau 7 năm làm tình nguyện tại đây, có vẻ như những con cá sấu đã quen với khuôn mặt của bà
Thậm chí, bà còn đặt tên cho chúng lần lượt là Hannibal, Marbaker và Sue
Hành động mạo hiểm này của bà Janet không được khuyến khích, đặc biệt là ở độ tuổi 70. Tuy nhiên, có lẽ người xem cũng sẽ nghĩ lại rằng cá sấu không hẳn là loại chỉ thích ăn thịt. Chúng cũng khá thân thiện.