Thần đồng bóng Anh rơi lệ khi được gọi lên tuyển

ANTĐ - Luke Shaw đã khóc sau khi nhận được cuộc điện thoại trực tiếp từ HLV trưởng Tam Sư là Roy Hodgson với quyết định triệu tập hậu vệ trái của Southampton lên tuyển.

Dù đã quen với việc “ăn cơm tuyển” với việc góp mặt trong đội hình U16, U17 và U21 Anh từ năm 2011, cầu thủ 18 tuổi vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc khi được HLV Roy Hodgson triệu tập cho đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho trận giao hữu với Đan Mạch vào ngày 5/3 tới.

Trước đó, giới chuyên môn cũng cho rằng cầu thủ sinh năm 1995 tràn đầy cơ hội lên tuyển, cũng như góp mặt trong đội hình Tam Sư tại World Cup hè này ở Brazil với phong độ chói sáng trong 2 mùa giải gần đây trong màu áo Southampton ở Premier League.

Ngay sau khi nhận được điện thoại từ HLV Roy Hodgson và đón tin vui, Luke Shaw đã khóc và ngay lập tức gọi điện về “khoe” với mẹ của mình. Hậu vệ trái 18 tuổi cũng nhận được những cái ôm chúc mừng từ HLV Southampton là Mauricio Pochettino và các đồng đội khác.

Luke Shaw trong vòng tay chúc mừng của HLV Southampton, Pochettino

Cuối cùng thì sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, thời khắc lịch sử trong sự nghiệp của Luke Shaw sẽ tới vào ngày 5/3 tới, khi anh được khoác áo đội tuyển Anh, theo đúng nguyện vọng từ ngày mới xỏ giày chơi bóng của cầu thủ này.

Việc triệu tập Luke Shaw lên tuyển ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho World Cup cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối mà HLV Roy Hodgson dành cho học trò trẻ tuổi bên hành lang cánh trái của đội tuyển Anh, cùng với sự góp mặt của cầu thủ dày dạn kinh nghiệm hơn là Leighton Baines cho ngày hội bóng đá hành tinh vào mùa hè này.

Hạn chót để HLV Roy Hodgson chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự World Cup là ngày 15/3 theo lịch của FIFA.