Tham vọng của con người

ANTĐ - Sau những thất bại trong cuộc đời, Jackson nhìn lại, có những lúc tài sản của anh rất nhiều rồi lại trắng tay, anh vẫn lao vào làm giàu như con thiêu thân với tham vọng làm bá chủ trong sự nghiệp của mình. Giờ đây, anh thấy vô cùng mệt mỏi. Rời thành phố, Jackson về với ông ngoại và tuổi thơ của mình nơi miền quê tràn ngập ánh nắng trên những cánh đồng lúa mì bát ngát.

Jackson trải lòng mình với người ông thân yêu, rồi anh bỗng hỏi ông: “Rốt cuộc tham vọng là cái gì mà con người ta cứ lao theo bất chấp tất cả thế hả ông?”. Người ông khẽ cười bảo: “Nếu cháu nhịn ăn, nhịn uống được một ngày, ngày mai ông sẽ có câu trả lời cho cháu”. Jackson mặc dù không hiểu nhưng vẫn làm theo lời ông bảo.

Hôm sau, người ông hỏi: “Cháu phải nhịn ăn, nhịn uống thấy rất khổ sở phải không?”, Jackson kêu ầm lên với ông rằng, bây giờ anh có thể ăn hết một con bò và uống cạn cả một hồ nước, anh đã đói và khát lắm rồi. Người ông cười bảo Jackson cứ từ từ, rồi hai ông cháu ra vườn hái táo. Jackson tuy đói khát nhưng vẫn nghe theo lời ông ra vườn. Người ông đưa cho Jackson một chiếc giỏ lớn bảo hái khoảng chục quả đủ ăn cho ngày hôm nay thôi, nhưng vì quá đói, Jacksom hái một lúc đầy cả giỏ mang vào nhà.

Nhìn thấy giỏ táo đầy ắp, người ông lắc đầu cười, bảo: “Giờ cháu có thể ăn táo cho đỡ đói đấy”. Jackson cầm ngay quả táo to nhất đưa lên miệng cắn và ăn ngấu nghiến, anh ăn liền hết 4 quả táo lớn rồi mới dừng lại. Người ông hỏi: “Giờ cháu còn ăn được con bò với uống cạn hồ nước không?”, Jackson xoa bụng trả lời ông: “Cháu chịu ông ạ, giờ cháu no lắm rồi”. Người ông chỉ giỏ táo bảo: “Không thể ăn hết được  mà cháu vẫn hái xuống, giờ số táo này có tác dụng gì đây?”.

Nghe ông nói, Jackson đã hiểu ra câu trả lời của ông cho câu hỏi của anh, anh nhìn ông biết ơn. Người ông gật đầu rồi nói: “Những thứ chúng ta thật sự cần dùng chỉ nhỏ bé như 4 quả táo cháu vừa ăn và những tham vọng còn lại chỉ là những sự phiền phức, vướng víu, không dùng được mà thôi”.