Thấm thía… chữ “thủy”

ANTĐ - Người ta thường nói, mỗi con người đều có một mệnh riêng: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Quá nửa đời người ngẫm nghĩ có lẽ đúng thế thật.

- Thì người ta chẳng nói “vận mệnh, số phận” đó sao. Ngay cả các hành tinh trong hệ mặt trời cũng được đặt tên kim, mộc, thủy, hỏa…

- Vũ trụ xa xăm nói làm gì, ở ta rất nhiều người mang tên Thủy chắc là gắn với mệnh. Nhưng chả thấy có tên Hỏa, Thổ là vì sao?

- Không chỉ con người mà có lẽ cả một vùng đất, một địa phương cũng gắn với mệnh thủy. Nào là lũ lụt, ngập úng, triều cường triền miên.

- Vậy mà nước ta chính thức được “xếp hạng” vào nhóm quốc gia thiếu nước trầm trọng. Lưu vực sông Mã, sông Hương, sông Côn, Đồng Nai, sông Hồng đang đối mặt nguy cơ “khát” nước.

- Đó là nước sạch. Mới đây ở miền Trung, không có mưa to, gió lớn gì ghê gớm mà nước từ đâu đổ về khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng nghìn nhà chìm nghỉm, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

- Ồ, đó là các nhà máy thủy điện xả lũ. Thủy điện, thủy lợi thành thủy hại, thiên tai không bằng nhân tai. Quốc hội đã phải lên tiếng về “Bỏ lọt trách nhiệm thủy điện xả lũ”.

- Một ngày sống không thể thiếu nước, cả đời mới thấm thía chữ “thủy”. Nước thừa, thước thải, nước úng ngập thì nhiều. Nước trong, nước sạch thì vừa hứng từng giọt lại vừa hoang phí. Chỉ một chữ “thủy” thôi, biết nâng niu quý trọng là nước vàng, nước bạc, nếu không thì thành nước độc, nước hại, họa cho bao người.