Thâm nhập “miền sung sướng” ven đô

ANTĐ - Những năm gần đây, các huyện vùng ven, ngoại thành TP.Hồ Chí Minh xuất hiện đầy rẫy các quán cà phê mái lá hoặc tại các điểm hớt tóc thanh nữ xuề xòa, trong đó đầy rẫy "gái đẹp" với giá cả "phục vụ" rất ư… bình dân. 
Trò thân xác trá hình ở vùng ven Sài Gòn
Trò thân xác trá hình ở vùng ven Sài Gòn

Hóc Môn – mỗi nơi mỗi vẻ
Dọc Quốc lộ 22, thuộc Thị trấn Hóc Môn, xã Trung Chánh, xã Xuân Thới Đông,… xuất hiện nhiều quán cà phê “ôm”, kích dục và nhân viên sẵn sàng “qua đêm” với khách khi có yêu cầu. Hầu hết các quán cà phê dạng này không có bảng hiệu, bàn ghế để sơ sài, có quán chỉ có… 02 cái bàn, 04 cái ghế. Những nơi này chẳng khác chi “điểm” chứa chấp mại dâm hành nghề tại chỗ.
Tấp vào quán cà phê không tên trên tuyến Quốc lộ 22, nhà lầu 02 tầng, gần ngã ba dẫn vào Thị trấn Hóc Môn, tôi được hai cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, tuổi đời khoảng 18-20, nắm tay dìu vào trong và nói: “Anh uống gì? Hay lên lầu uống nước, mát xa xong rồi xuống đây ngồi với tụi em cũng được…”. Tôi hơi bất ngờ trước thái độ quá tự nhiên của hai cô gái, dù đây là lần đầu tiên tôi đến quán này. 
Tôi hỏi: “Vậy là anh lên đó với cả hai em à?”. “Nếu anh muốn, ở đây có bốn người, anh muốn hết cả bốn thì tụi em cũng chìu anh luôn đó…”, Cô gái mặc váy ngắn màu hồng liền trả lời tôi. Lấy cớ đi đường xa mệt, cần nghỉ ngơi cho khỏe, tôi ngồi xuống ghế và gọi nước uống. Vừa ngồi xuống, tôi lại được cô gái váy ngắn màu xanh, mời mọc: “Anh lên trên em mát xa cho khỏe, sáng giờ em chưa có tua nào, anh lên ủng hộ em đi, em sẽ làm cho anh sung sướng, khỏe liền hà…”. Cô gái cho tôi biết lên lầu mát xa với giá 100 ngàn đồng, tính luôn tiền nước. Còn muốn đi khách sạn thì 400 ngàn đồng, bao tiền phòng…
Có tiếng xe gắn máy chạy xộc vào quán, có lẽ là khách quen, ba thanh niên mặc quần đùi bước vào quán, ngồi chiếc bàn sau lưng tôi. Thế là bốn cô tiếp viên bu quanh ba chàng trai đó, bỏ mặc tôi đang mệt, mắt lim dim vì… buồn ngủ. Sau một hồi hỏi han, cả bốn cô gái dẫn ba chàng trai lên lầu, không quên buông lời trêu ghẹo nhau: “Em thích anh T, có gì chút nữa anh T để em mát xa luôn cho…”…
Đến quán T.T, thuộc xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, sau khi mời tôi uống nước giải khát, cô nhân viên phục vụ trẻ trung, hỏi chuyện lễ phép: “Anh cho em ngồi chơi được không?”. Tôi gật đầu, cô gái quày quả bước ra sau lấy thêm 01 ly nước giải khát và ngồi phịch vào lòng tôi. Cô gái cho biết, ở đây là “cà phê ôm”, chủ quán buộc nhân viên phải làm như thế mới được tiền boa của khách, chủ không trả lương, chỉ bao chỗ ngủ, còn tiền ăn phải đóng hằng ngày, mỗi người 20 ngàn đồng. 

Theo lời cô gái tên V, ngồi trên người tôi, thì khách vào đây sẽ được phục vụ tận tình, không giới hạn thời gian, nhưng không chìu chuộng… đến Z. Tuy nhiên, sau một hồi dò hỏi, V mới chịu nói nhỏ là việc chìu chuộng khách… đến Z còn tùy vào mức độ thân quen, có tình cảm hay không,… bởi vì khoảng cách cho việc đến Z là không xa.Liếc mắt nhìn ngang bàn đối diện, tôi được chứng kiến cảnh cô nhân viên và một “ông khách” luống tuổi ôm ắp, hôn hít nhau. Bàn tay của vị khách thám hiểm trên cơ thể của cô gái, cô gái hưởng ứng bằng cách kéo áo ngực lên khỏi người, co một bàn tay còn lại của vị khách đặt vào dưới váy của mình…

Ra khỏi quán T.T, tôi chỉ mất 100 ngàn đồng, tiền nước 40 ngàn, boa thêm 60 ngàn đồng. Tương tự, các quán B.T, B.T 2, Th T,… ở xã Xuân Thới Đông hoạt động với hình thức trên, quán nào cũng có 6-10 nhân viên nữ trẻ, đẹp.
Củ Chi: “Vẫy gọi” công khai
Chỉ cần một cái nhìn tò mò, chăm chú, ngay lập tức khách đi đường sẽ “được” các cô gái trắng trẻo, trẻ đẹp vẫy tay ngoắt, mời gọi vào quán… Đó là hình ảnh diễn ra hằng ngày trước mắt hàng nghìn người dân thành phố, bởi sự xuất hiện và tồn tại của hàng chục điểm cà phê giải khát, hớt tóc thanh nữ trá hình nằm sát bên nhau, kéo dài từ xã Tân Phú Trung, xã Tân Thông Hội,… huyện Củ Chi. 

Những cô gái ăn mặc hở hang sẵn sàng
Những cô gái ăn mặc hở hang sẵn sàng "chiều khách tới bến"


Tại quán cà phê giải khát có bảng hiệu kiêm hớt tóc thanh nữ thuộc xã Tân Thông Hội, trong quán lúc này chỉ có một nhân viên nữ, mặc váy ngắn, áo thun hai dây, nằm ngủ trên ghế gội đầu. Thấy tôi vào, cô gái liền ngồi dậy: “Anh làm gì? Mát xa hay uống cà phê?”. Khi nghe tôi than mệt, muốn gội đầu cho khỏe, cô gái liền bước xuống nhường ghế tôi nằm để cô ta gội đầu. 
Trò chuyện bâng quơ, tôi được biết vào phòng mát xa với giá 120 ngàn đồng, khi nào khách “ln tin” là xong, không giới hạn thời gian. Nếu muốn đi xa hơn thì cùng nhau đến khách sạn, giá 400 ngàn đồng… Tôi dò hỏi, sao không có nhân viên nào khác? Cô gái cho biết, ở đây có đến 5,6 nhân viên, dịp lễ 30/4, “mấy anh” dặn không được tập hợp đông nhân viên nữ, ăn mặc hở hang ở quán, nên 4,5 nhân viên kia ở trọ gần đây, khi nào khách cần thì “alô”, họ sẽ đến phục vụ theo yêu cầu.
Tìm hiểu thêm ở một số quán cà phê giải khát kích dục ở xã Tân Phú Trung, giá cả dao động ở mức 90-100 ngàn đồng/suất, có nơi ấn định thời gian vào phòng mát xa từ 15-20 phút/suất, có nơi không giới hạn thời gian, điểm nào cũng có 4,5 nhân viên trẻ đẹp, ăn mặc hở hang,… ngồi phía trước quán để “mời gọi” khách.
Sự việc kể trên diễn ra giữa thanh niên bạch nhật từ nhiều năm qua, người dân địa phương đã nhiều lần lên tiếng phản ánh nhưng việc xử lý của cơ quan chức năng như “bắt cóc bỏ đĩa”, dù hành vi kích dục, kích dâm, mại dâm trá hình biểu hiện quá rõ ràng. Hầu hết các quán hoạt động theo dạng trên không hề có giấy phép kinh doanh.