Thảm họa được tiên đoán bằng 1 bộ phim?

ANTĐ - Trên chuyến bay chở khách, một cô người mẫu được xếp ngồi cạnh một nhà phê bình nhạc cổ điển. Hai người chuyện trò và nhận ra rằng họ đều biết một người đàn ông tên là Gabriel Pasternak. Cô người mẫu là bạn gái cũ của anh ta, còn nhà phê bình chính là người đã đánh trượt bài tiểu luận của Pasternak khi anh này tìm kiếm cơ hội trở thành nhạc sĩ nổi tiếng. 

Thảm họa được tiên đoán bằng 1 bộ phim?  ảnh 1Cảnh hành khách đập cửa buồng lái trong phim “Wild Tales”    

Hết sức tình cờ, chỉ một lát sau họ phát hiện ra rằng, những hành khách còn lại trên máy bay đều có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Pasternak. Nỗi lo sợ tới nghẹt thở lan nhanh khi nữ tiếp viên thông báo, Gabriek Pasternak, phi công điều khiển máy bay, đã khóa chặt cửa buồng lái và không trả lời điện thoại. Khung cảnh trên chuyến bay trở nên hỗn loạn. 

Một hành khách sau đó lao tới đập cửa buồng lái, gọi tên Pasternak và tự xưng là bác sĩ điều trị tâm lý của anh ta. Vị bác sĩ này cố gắng khuyên nhủ và tìm cách vào buồng lái nhưng không được. Ông cầu xin Pasternak hãy tha cho mọi người trên chuyến bay, nhưng Pasternak không trả lời. Chiếc máy bay bắt đầu rung lắc mạnh và lao xuống mặt đất, khiến tất cả những người có mặt trên chuyến bay thiệt mạng. 

Đây là những cảnh trong bộ phim “Wild Tales” do ông Damian Szifron, người Argentina làm đạo diễn. Bộ phim này ra mắt tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5-2014 và được chiếu tại các rạp chiếu phim ở Argentina 3 tháng sau đó. “Wild Tales” từng được đề cử giải Oscar cho “Phim nước ngoài hay nhất” hồi tháng 2 vừa qua, nhưng thất bại trước bộ phim “Ida” của Ba Lan.

 Sau khi xảy ra thảm họa máy bay số hiệu 4U9525 của Hãng hàng không Germanwings (Đức) đâm xuống dãy núi Alps của Pháp làm toàn bộ 150 người thiệt mạng, bộ phim “Wild Tales” lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người xem phim đã nhận ra sự giống nhau một cách kỳ lạ giữa “Wild Tales” với vụ tai nạn thảm khốc trên, từ việc cả hai phi công đều từng phải đi điều trị tâm lý và mắc chứng trầm cảm cho tới kế hoạch tự sát bằng cách khóa cửa buồng lái và lao xuống đất. Do bộ phim được chiếu tại Đức hồi tháng 1 vừa qua nên một số người thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng, cơ phó Andreas Lubitz, 27 tuổi đã  xem bộ phim này trước khi điều khiển chuyến bay 4U9525 định mệnh. Mặc dù gây nhiều tranh cãi, nhưng bộ phim “Wild Tales” vẫn đang được chiếu theo kế hoạch tại Anh.