Thảm họa của Premier League

ANTĐ - Trong lúc Tây Ban Nha, Đức, Pháp, thậm chí là Bồ Đào Nha đều có đại diện sớm ghi tên vào vòng knock-out của UEFA Champions League thì cả 4 đại diện của  Premier League đều không được hưởng hương vị chiến thắng ở lượt trận vừa qua. 

Thảm họa của Premier League ảnh 1Man City thất bại 1-2 dưới tay CSKA Moscow ngay trên sân nhà

Premier League từng được ví là kinh đô, trái tim của bóng đá châu Âu. Đây là cái “rốn” đầu tư của các tỷ phú ham mê bóng đá trên khắp thế giới. Hầu hết những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới đều gắn bó hay trải qua quãng thời gian thi đấu ở đây. Tuy nhiên, giải đấu hàng đầu của đảo quốc sương mù dường như không còn duy trì vị thế của họ tại đấu trường khu vực, ở mùa giải Man United lỗi hẹn với cúp châu Âu. 

24 giờ đồng hồ sau khi Liverpool thất bại 0-1 tại Santiago Bernabeu của Real Madrid, còn Arsenal bị đội bóng “lót đường” Anderlecht thủ hòa 3-3 sau khi dẫn cách biệt 3 bàn trên sân Emirates, đến lượt ĐKVĐ Premier League, Man City và Chelsea gây thất vọng. Có thể nói, tấm vé đi tiếp với The Blues chỉ còn là thời gian bất chấp trận hòa 1-1 trong chuyến du đấu tới làm khách trên sân của “tí hon” Maribor, nhưng cánh cửa vào vòng đấu loại trực tiếp đang khép lại với đội bóng vùng Eastlands. 

Đó là một đêm thảm họa với một trong những đội bóng giàu quyền lực nhất của Premier League tại UEFA Champions League. Không chỉ thất bại 1-2 ngay trên sân nhà, Man Xanh chỉ còn 9 cầu thủ trên sân sau khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc trong cuộc tiếp đón CSKA Moscow. 2 tiền vệ đánh chặn hàng đầu thế giới của họ, Fernandinho và Yaya Toure lần lượt bị phạt thẻ đỏ chỉ trong vòng 11 phút. Những tấm thẻ phạt cho thấy sự bất lực của Man City tại UEFA Champions League, giải đấu vẫn còn xa lạ với đội quân của Manuel  Pellegrini. Nguy cơ chia tay tại vòng đấu bảng của thầy trò Pellegrini hiện hữu hơn bao giờ hết trong bối cảnh họ chưa có chiến thắng nào từ 4 lượt trận và mới chỉ có 2 điểm ở Bảng E, nơi Bayern Munich bảo đảm tấm vé sớm cũng như ngôi số 1 trước lúc bước vào 2 lượt trận cuối cùng. 

Theo chiều hướng hiện nay, sẽ có ít nhất 2 đại diện của Premier League phải dừng chân ngay từ vòng bảng của UEFA Champions League mùa giải năm nay. Cùng với Man City, cơ hội đi tiếp của Liverpool không được đánh giá cao trong bối cảnh đội bóng vùng Merseyside mới chỉ có được vỏn vẹn 3 điểm từ 4 lượt trận đầu tiên. Nếu những lo ngại trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những mùa giải tồi tệ nhất của giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù tại UEFA Champions League.