Thảm chùi chân là rêu sống

(ANTĐ) - Đó là một phát minh độc đáo của chị Nguyen La Chanh, người Thụy Sỹ. Chiếc thảm gồm 70 đám rêu nhỏ, rất mềm mại, êm chân, không cần phải chăm sóc nhiều và không có mùi mặc dù sống trong điều kiện ẩm thấp.

Thảm chùi chân là rêu sống

(ANTĐ) - Đó là một phát minh độc đáo của chị Nguyen La Chanh, người Thụy Sỹ. Chiếc thảm gồm 70 đám rêu nhỏ, rất mềm mại, êm chân, không cần phải chăm sóc nhiều và không có mùi mặc dù sống trong điều kiện ẩm thấp.

Chủ nhân của phát minh này cho biết: “Xuất phát từ ý tưởng trồng cây trong nhà, nó không chỉ là loại cây đặt ở góc phòng mà còn là các sinh vật sống. Loại rêu này có thể gợi cho con người ta thấy một góc tự nhiên trong căn hộ nhà mình, cho dù họ sống ở môi trường thành thị, cách xa các công viên và khu tự nhiên”. Chị Nguyen đang tìm nguồn tài trợ để sản xuất đại trà với mỗi tấm thảm trị giá khoảng 220 bảng Anh.

Việt Yên

(Theo Telegraph)