Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS

ANTĐ -Hàng nghìn người tị nạn Syria đang tuyệt vọng “xé” hàng rào thép gai, vượt biên sang Thổ Nhĩ kỳ để trốn chạy cuộc chiến khốc liệt giữa lực lượng người Kurd và các chiến binh cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS.

Có mặt ở cửa khẩu Akcakale, trên biên giới chung Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, nhiếp ảnh gia Bulent Kilic đã phải chứng kiến cảnh hàng nghìn người chen chúc, đội chăn chiếu và đồ dùng sinh hoạt cố gắng vượt qua hàng rào thép gai. Những khoảnh khắc đầy ấn tượng đã được ông ghi lại như một minh chứng rõ nhất mà nỗi khổ mà thường dân Syria phải chịu đựng khi bị đẩy vào một cuộc chiến bế tắc, khốc liệt.

Theo những mô tả của ông Kilic đây dường như là một cảnh phim trường quy mô lớn của Hollywood.

Cảnh “vỡ trận” ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra khi lực lượng người Kurd Syria chiếm được thành phố Tal Abyad, cách khoảng 80km về phía bắc thủ phủ Raqqa, cắt đứt đường tiếp viện quân sĩ và buôn lậu kiếm lợi nhuận của nhóm khủng bố.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ lỗi cho các cuộc không kích của Mỹ khiến thường dân Syria phải bỏ nhà cửa đi tị nạn, dẫn chứng mới nhất là khoảng 16.000 người đang chầu chực tại hàng rào thép gai trên biên giới chung. Tuy nhiên, Mỹ đã bảo vệ chiến lược của mình, phản đối các cáo buộc và nói rằng các cuộc không kích của Mỹ chỉ nhắm mục tiêu vào các chiến binh khủng bố.

Trước tình hình đang diễn ra trên biên giới, chính phủ Istanbul cho biết họ chỉ chấp nhận cưu mang người tị nạn, khi xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, hơn nữa hiện tại đất nước này đang che chở cho 1,8 triệu người Syria. Đây là một trong những quốc gia tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất thế giới.

Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS ảnh 1Khoảng 16.000 người Syria đang phải chôn chân ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS ảnh 2Các chiến binh IS cũng có mặt tại cửa khẩu Akcakale
Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS ảnh 3Nhiều người đã xé hàng rào thép gai để chạy trốn khỏi cuộc chiến giữa lực lượng người Kurd và IS
Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS ảnh 4Lực lượng người Kurd đã giành được thành phố Tal Abyad
Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS ảnh 5Người tị nạn Syria không còn sự lựa chọn nào khác trong cuộc chạy trốn này
Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS ảnh 6Họ bất chấp tất cả để chạy thoát khỏi bom đạn, chết chóc ở Syria
Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS ảnh 7Một người đàn ông cố gắng đưa đứa bé ẵm ngửa qua hàng rào
Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS ảnh 8Cảnh tượng này để lại không ít suy nghĩ ám ảnh cho người xem
Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS ảnh 9 Phụ nữ và trẻ em là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất trong các cuộc chiến tranh
Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS ảnh 10Cảnh chen chúc hỗn loạn khi một lỗ hổng được mở trên hàng rào
Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS ảnh 11Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa biên giới để tránh áp lực tị nạn
Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS ảnh 12...nhưng đã mở cửa trở lại vào chiều 15-6
Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS ảnh 13Thổ Nhĩ Kỳ đang che chở khoảng 1,8 triệu người tị nạn Syria
Thảm cảnh người tị nạn Syria “xé rào” vượt biên, chạy trốn cuộc chiến IS ảnh 14và đổ lỗi cho các cuộc không kích của Mỹ dẫn đến thảm cảnh của người di cư Syria.