Tham bát bỏ mâm

ANTĐ - Giải cầu lông cá nhân toàn quốc 2011 buộc phải đổi lịch thi đấu vào giờ chót (từ 14 đến 18-9), đơn giản là để Tiến Minh góp mặt. Bởi nếu giải kết thúc vào 21-9 như dự kiến trước đó, Tiến Minh sẽ chọn thi đấu tại giải Nhật Bản mở rộng diễn ra từ 20 đến 25-9.
Với hạng 7 thế giới, Tiến Minh trở thành VĐV tiêu biểu nhất của TTVN trên trường quốc tế và tất nhiên, mọi giải đấu quốc nội đều muốn có sự góp mặt của anh. TTK Liên đoàn cầu lông Việt Nam Lê Thanh Sang thừa nhận: “Chỉ cần có Tiến Minh góp mặt, giải đã thành công hơn nửa”. Trên thực tế, sự xuất hiện của “ngôi sao” người TP.HCM luôn khiến các khán đài đầy ắp khán giả và chất lượng giải tăng hẳn. Song đó chỉ là “cái được trước mắt” bởi rõ ràng “thương hiệu” Tiến Minh còn có thể mang lại nhiều ích lợi hơn thế. Nếu như cầu lông Malaysia được đầu tư gần 20 triệu USD từ thương hiệu Lee Chong Wei, cầu lông Trung Quốc cũng thu xấp xỉ từ tầm ảnh hưởng của Lin Dan, hay Indonesia với “tượng đài” Taufik Hydayat… thì với cầu lông Việt Nam, “giá trị” của Tiến Minh mới chỉ dừng ở… tạo cơ hội cọ xát cho các tay vợt trẻ tại các giải quốc nội.

Đáng nói hơn, các giải quốc nội ngốn quá nhiều thời gian cùng sức lực của tay vợt 28 tuổi này. Bằng chứng rõ nhất là thất bại mới đây tại giải Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng (giải đấu liền kề với giải Việt Nam mở rộng) trước đối thủ hạng 45 thế giới. Và với tình trạng tương tự, liệu Tiến Minh có đạt phong độ, thể lực tốt nhất tại giải Nhật Bản mở rộng tới khi đã bị vắt kiệt sức vào giải cá nhân toàn quốc, lại phải lên đường ngay trong đêm bế mạc (18-9) và chỉ có 1 ngày nghỉ trước khi bước vào “trận chiến” mới cùng các cao thủ thế giới? Thật buồn khi “thương hiệu” Tiến Minh chưa được tận dụng triệt để, và còn buồn hơn khi “thương hiệu” đó đang bị hủy hoại bởi những lợi ích trước mắt từ chính lãnh đạo cầu lông nước nhà.