Thảm án vì ghen tuông của cuộc tình tay ba

ANTĐ - Chỉ vì không vượt qua được cú sốc của tình cảm tuổi mới lớn, một thanh niên vốn hiền lành đã gây nên thảm án đầy đau lòng, xót xa, đáng căm phẫn.

Chấp nhận lời chia tay của người bạn gái đã gắn bó tình cảm với mình gần hai năm nay, nhưng khi chứng kiến cảnh người yêu cũ của mình tay trong tay với một thanh niên khác, Ngô Hùng Quân (SN 1991, trú tại khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đã nổi cơn ghen rồi dùng dao đâm chết người yêu cũ. Vụ án mạng không chỉ dừng lại ở đó mà sau cái chết của người tình là một vụ thanh toán đẫm máu giữa Quân và tình địch Nguyễn Phước Thiện (SN 1994, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại khu phố 2, phường Bình Đa, Đồng Nai) làm anh Thiện cũng bị đâm phải nhập viện cấp cứu. Thấy em bị đánh, anh trai của Thiện là Nguyễn Phước Lộc (SN 1991) chạy ra can ngăn cũng đã bị Quân dùng dao đâm chết. Gây thảm án, Quân cũng lấy dao đâm vào bụng mình tự tử nhưng đã được người nhà phát hiện kịp thời.

Thảm án vì ghen

Từ nhiều năm nay, người dân sống tại khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hoà chẳng mấy khi phải chứng kiến cảnh thanh niên tụ tập, xô xát hay gây gổ đánh nhau. Thế nhưng cuộc sống bình yên đó đã không còn nữa khi những người dân ở đây phải chứng kiến một thảm án kinh hoàng khiến 2 người chết, 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu và chỉ mới vừa qua khỏi cơn nguy kịch. Câu chuyện mà những người dân nơi đây kể lại cho nhau nghe sau vụ án kinh hoàng đó cũng chỉ xoay quanh chuyện yêu đương, ghen tuông rồi dẫn đến đâm chém nhau của một thanh niên trong khu phố vốn dĩ rất hiền lành, ít nói, con của một người dân lao động bình thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu của phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (phòng PC45) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vụ án xảy ra vào khoảng 19h ngày 14/10, tại đoạn đường hẻm cách cầu Vikyno thuộc khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai khoảng chừng vài trăm mét. Tại khu vực xung quanh hiện trường vụ án, những người dân có mặt vào thời điểm đó đã kinh hoàng khi nghe những tiếng kêu thất thanh của một cô gái bị truy sát và sau đó là một vụ hỗn chiến giữa đám thanh niên trong khu phố với nhau.

Tiếng kêu thất thanh khi màn đêm vừa buông xuống ở khu phố là của cô gái Võ Thị Kim Duyên (SN 1994, trú tại khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) khi cô bị Ngô Hùng Quân dùng dao chém nhiều nhát vào người. Bị chính người yêu của mình chém, cô đã bỏ chạy vào khu vực nhà dân gần đó trốn nhưng Quân tiếp tục dùng dao đuổi theo đâm liên tiếp làm Duyên ngã gục ngay tại chỗ.

Hung thủ Ngô Hùng Quân cấp cứu tại bệnh viện sau khi gây thảm án

Cũng đang ngồi tâm sự với Duyên, thấy Quân dùng dao truy sát Duyên thì Nguyễn Phước Thiện đã cùng anh trai của mình là Nguyễn Phước Lộc chạy theo để ngăn lại. Thế nhưng, trong cơn cuồng ghen sục sôi khi phải chứng kiến cảnh Duyên (người yêu cũ của mình) đang ngồi tâm sự cùng Nguyễn Phước Thiện, Quân đã quay lại dùng dao chém hai anh Thiện và Lộc gục ngay tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, lưỡi dao oan nghiệt của một kẻ đang điên cuồng vì ghen tuông đã hại 2 mạng người, khiến 1 người khác bị trọng thương. Không dừng lại ở đó, sau khi đã đâm người yêu, tình địch và cả người vào can ngăn gục xuống đường, Quân đã dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự tử. Thế nhưng, những nhát dao tự sát Quân chưa kịp thực hiện thành công thì người nhà đã phát hiện và kịp thời can ngăn.

Những người dân chứng kiến vụ thảm án đã nhanh chóng đưa tất cả 4 nạn nhân vào bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do những vết thương quá nặng nên Nguyễn Phước Lộc và Võ Thị Kim Duyên đã tử vong tại bệnh viện. Riêng Ngô Hùng Quân và Nguyễn Phước Thiện đã được cứu sống sau một thời gian nằm viện điều trị.

Những ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, cả khu phố đều sống trong một không khí hoang mang và đầy tang tóc. Sống lại trong biện viện Ngô Hùng Quân trở thành một kẻ lầm lì, ăn năn, hối hận nhưng đã quá muộn màng, khi biết được dưới lưỡi dao tàn độc, chính Quân đã hạ sát hai mạng người trong đó có cả người mình đã từng thương yêu bấy lâu nay. Điều đáng nói là gây ra thảm án này, chính hung thủ Quân đã dự tính từ trước.

2 bức thư tuyệt mệnh của kẻ hận tình

Theo nhiều người dân sống tại khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hoà thì giữa Quân và Duyên đã có quan hệ tình cảm với nhau đã được vài ba năm nay. Câu chuyện tình giữa hai người cũng đã được nhiều người dân trong khu phố biết đến khi họ thường xuyên chứng kiến cảnh gặp gỡ và hẹn hò của hai người.

Thế nhưng, sau một thời gian thưa dần những hẹn hò, thời gian gần đây, mối quan hệ này đã có những dấu hiệu của sự đổ vỡ. Do đang đi học nên Duyên đã từ chối tiếp tục quan hệ với Quân để lo chuyện học hành. Do đó, cuối cùng, Quân đã đồng ý và chấp nhận mối tình dang dở này. Thế nhưng, sau những ngày chia tay chưa được bao lâu, do sống trong cùng khu phố nên Quân biết được Duyên có quan hệ tình cảm với Nguyễn Phước Thiện - là người vừa đến thuê trọ trong cùng khu phố.

Vì sống cùng khu phố nên Quân nhiều lần chứng kiến người yêu của mình ngồi tâm sự với Thiện ngay tại khu vực phòng trọ của người thanh niên này. Nghĩ là mình bị bội phản nên Quân đã tỏ ra ghen tức và tìm cách trả thù Duyên. Đêm 14/10, trong lúc tình cờ đi công việc ngang qua khu vực phòng trọ của Thiện, Quân thấy Thiện và Duyên ngồi nói chuyện với nhau một cách đầy tình cảm. Thấy cảnh tượng chẳng mấy mong muốn này, Quân nổi máu ghen và đã không kiềm chế được mình nên đã lên tiếng thách thức Duyên và Thiện rằng: “Tụi mày cứ ngồi đó mà nói chuyện, tao sẽ chém chết”. Nghe vậy, Thiện đã chủ động chạy vào phòng trọ của mình lấy dao ra để hòng đánh dằn mặt Quân nhưng được người anh kịp thời can ngăn nếu không đã xảy ra đánh nhau.

Còn Quân, sau lời thách thức đó là một kế hoạch tội ác đang trỗi dậy, bùng cháy trong lòng. Trở về nhà, Quân  ngồi vào bàn để viết hai lá thư tuyệt mệnh. Khi điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 2 bức thư này, trong đó có một bức thư nói về mối tình đầy ngang trái của mình với Duyên và một lá thư khác Quân viết để gửi cho gia đình của người yêu, tức gia đình của Duyên.

Trong bức thư gửi cho gia đình của Duyên, Quân đã nói lời xin lỗi đối với những người đã sinh thành, nuôi dưỡng Duyên. Một lời xin lỗi cuối cùng của kẻ hận tình khi Quân đã xác định rằng: “Khi tình yêu biến thành thù hận thì chính mình sẽ là người lấy đi mạng sống của người mình yêu và cũng chính là người con gái yêu quý của gia đình đó”.

Viết tức tốc 2 bức thư trong tâm trạng cuồng ghen và đầy nước mắt, sau đó, Quân đã thủ sẵn con dao trong người, tìm đến địa điểm nơi Duyên và kẻ tình địch đang ngồi tâm sự để giải quyết ân oán của mối tình tay ba. Tại đây, trong cơn ghen điên cuồng, Quân đã ra tay cướp đi mạng sống của hai người và hạ thương một người rồi tự vẫn nhưng không thành. Khi đưa Quân đi cấp cứu, trong túi áo Quân là hai bức thư viết chưa ráo mực nhưng đã thấm đầy máu của người tình trong cuộc thảm án! Bức thư mà Ngô Hùng Quân viết chưa kịp trao đến tay người nhận thì chính người thanh niên này đã thực hiện những điều mình đã nói trong thư một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.

Sau những ngày điều trị tại bệnh viện, đến nay sức khoẻ và thương tích của Quân đã dần hồi phục. Thế nhưng thương tích của người thanh niên này chẳng thấm thía vào đâu so với nỗi đau của 2 gia đình đã mất con và 1 đứa con khác bị thương. Đối diện với sự thật, Quân trình bày: “Em thấy rất hối hận, nhưng bây giờ thì tất cả đều đã quá muộn màng hết rồi”.

Trở lại khu phố nơi xảy ra vụ án, chúng tôi được biết, Ngô Hùng Quân sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Cha mẹ của Quân đều làm nghề bốc vác để mưu sinh kiếm sống qua ngày. Lớn lên, mặc dù không được học cao nhưng Quân cũng đã rất chăm chỉ để tìm kiếm công việc phụ giúp gia đình. Nhiều người sống trong khu phố nơi gia đình của Quân đều cho biết, Quân là một thanh niên hiền lành, ít khi gây gổ với ai. Thế nhưng, khi phải chứng kiến cảnh Quân trở thành một hung thủ tàn nhẫn đã gây nên vụ thảm án thì mọi người không ai không khỏi bàng hoàng. Những người hàng xóm cũng không thể tin được một thanh niên hiền lành như Quân lại trở thành hung thủ giết người dã man như thế. Họ không tin nhưng tất cả là sự thật. Và ai cũng biết rằng, chính cú sốc của tình cảm đầu đời đã biến Quân trở thành một kẻ giết người.

Một người dân sống tại khu phố 2, phường Bình Đa xót xa nói: “Khi phải chứng kiến cảnh thanh niên trong khu phố chém nhau để trả thù dẫn đến những án mạng đau lòng khiến ai cũng xót xa. Chỉ vì suy nghĩ còn nông nổi mà những thanh niên chưa đủ lớn đã gây nên những hậu quả khôn lường”. Vụ án như một hồi chuông cảnh tỉnh về bi kịch của những mối tình của thanh thiếu niên mới lớn ngày nay. Mong rằng cha mẹ hãy quan tâm hơn đến con cái khi chúng bắt đầu “biết yêu”.