Thái độ sống

ANTD.VN - Thời Xuân Thu ở nước Trung Hoa có một triết gia nổi tiếng tên là Dương Chu, ông học rộng tài cao nhưng cũng nổi tiếng là kiêu ngạo, lúc nào cũng khinh khỉnh nên mọi người đều ngại không muốn tiếp xúc với ông. Lão Tử biết vậy và muốn khuyên bảo để Dương Chu trở thành con người hoàn thiện hơn.

Một lần nọ khi Dương Chu và Lão Tử cùng có việc phải đi xa, trên đường đi, hai người gặp nhau giữa đường. Dương Chu trước giờ vẫn ngưỡng mộ Lão Tử vì sự uyên bác nên gặp được  thì rất mừng, vội đến chào nhưng Lão Tử chẳng để ý tới mà chỉ than một câu: “Trước kia ta nghĩ ngươi là người có thể dạy dỗ được nhưng sau này ta biết rằng ngươi không thể dạy dỗ được”. Nói xong ông thúc ngựa đi thẳng, mặc Dương Chu đứng ngẩn người giữa đường.

Một thời gian sau, khi biết Lão Tử đã trở về nhà, Dương Chu bèn đến xin bái kiến. Dương Chu quỳ từ cửa vào, đến trước mặt Lão Tử cung kính thưa: “Đã từ rất lâu rồi, con muốn đến chỗ thầy để xin thỉnh giáo. Lần trước gặp thầy giữa đường, thầy đi vội vã nên con không dám quấy rầy thầy. Nay thầy đã trở về, con xin thầy dạy bảo xem con đã làm sai ở chỗ nào để con sửa?”.

Lão Tử nghiêm mặt trả lời: “Ngươi bất luận là làm việc gì, thì đều bộc lộ ra vẻ ngạo mạn, kiêu căng. Đây chính là không khiêm tốn, ngươi có thấy chẳng ai còn dám đến gần ngươi nữa không? Người thực sự có đạo đức, khi ở trong một nhóm người cũng không tự khoa trương bản thân mà luôn khiêm tốn. Không biết ngươi có làm được vậy không?”. Dương Chu nghe vậy, dập đầu tạ lỗi và đáp: “Thưa thầy, con đã hiểu ra rồi ạ”.

Dương Chu trở về quán trọ nơi mình đang ở với thái độ khác hẳn lúc trước, ông vui vẻ chào hỏi moi người với thái độ nhã nhặn, lịch sự và khiêm tốn khiến cho mọi người đều bất ngờ. Ông như trở thành người khác so với trước, ai cũng đều vui vẻ đáp lại Dương Chu, còn nói chuyện cởi mở với ông, không khí rất là ấm áp thân tình.

Dương Chu cũng thấy lạ vì thái độ khác hẳn của mọi người đối với mình, ông bèn hỏi chủ quán, người chủ quán trọ vui vẻ trả lời: “Lúc trước ngài mặt lạnh như tiền, đi đâu cũng ngẩng cao đầu, chẳng nhìn đến ai, chẳng chào cũng chẳng hỏi, thái độ cao ngạo nên đâu có ai dám tiếp xúc với ngài, còn bây giờ ngài đột nhiên thay đổi, thái độ hiền hòa, thân thiện, gần gũi, bình dị, vì thế mọi người ai cũng đều muốn cởi mở thân thiện với ngài thôi”.

Dương Chu hiểu ra thì vô cùng biết ơn Lão Tử đã dạy bài học cho mình, từ đó ông càng nổi tiếng hơn, là người vừa có tài vừa có đức.