"Tết vui cho người nghèo" - Tri ân những tấm lòng

(ANTĐ) - Khi trả lời câu hỏi của MC trong phần giao lưu của đêm ca nhạc về các hoạt động xã hội  tình nghĩa của Báo ANTĐ, ông Đào Lê Bình - Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô đã nói rằng: “Bà ngoại tôi đã dạy từ khi tôi còn nhỏ là tay phải làm việc thiện thì đừng cho tay trái biết. Thế nên hoạt động tình nghĩa của Báo ANTĐ cũng không có gì phải phô trương cả. Còn với Báo ANTĐ, dù ai đó đóng góp hàng trăm triệu đồng, hay chỉ vài ba chục nghìn đồng thì mọi tấm lòng đều đẹp và đáng trân trọng như nhau. Mỗi quý vị có mặt tại đây, trong ngày hôm nay cũng là một tấm lòng vàng”.

"Tết vui cho người nghèo" - Tri ân những tấm lòng

(ANTĐ) - Khi trả lời câu hỏi của MC trong phần giao lưu của đêm ca nhạc về các hoạt động xã hội  tình nghĩa của Báo ANTĐ, ông Đào Lê Bình - Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô đã nói rằng: “Bà ngoại tôi đã dạy từ khi tôi còn nhỏ là tay phải làm việc thiện thì đừng cho tay trái biết. Thế nên hoạt động tình nghĩa của Báo ANTĐ cũng không có gì phải phô trương cả. Còn với Báo ANTĐ, dù ai đó đóng góp hàng trăm triệu đồng, hay chỉ vài ba chục nghìn đồng thì mọi tấm lòng đều đẹp và đáng trân trọng như nhau. Mỗi quý vị có mặt tại đây, trong ngày hôm nay cũng là một tấm lòng vàng”.

Và Tết vui cho người nghèo ngoài ý nghĩa tổng kết một năm làm từ thiện của Báo ANTĐ còn là đêm tri ân những tấm lòng quý báu đó.

Đại diện các nhà hảo tâm trao tiền ủng hộ người nghèo
Đại diện các nhà hảo tâm trao tiền ủng hộ người nghèo

Không gian hội trường Nhà Hát Lớn ấm áp lan tỏa và chốc chốc lại ùa lên theo những tiếng vỗ tay nồng nhiệt dưới hàng ghế khán giả. Niềm ấm áp ấy càng nhân lên khi tất cả các nghệ sỹ của nhiều dòng nhạc từ cổ điển như Phương Nga, Trọng Tấn, Ngọc Anh đến sôi động, trẻ trung, hiện đại như Minh Quân, Lưu Hương Giang, nhóm Nhịp điệu... đều tạm xếp lại những ca khúc “tủ” đình đám của mình để cùng nhau cất lên lời ca tiếng hát vì trẻ em và vì người nghèo. Hiếm khi trên một sân khấu lớn lại có nhiều ca khúc từ thiện cùng được vang lên đến thế. Hình ảnh những đứa trẻ đường phố lang thang, những em bé côi cút cha mẹ với cái nhìn ngơ ngác, hoang dại, với giấc mơ bé nhỏ bất lực, với nụ cười hồn nhiên đắng đót cứ nối tiếp nhau hiện lên qua các giai điệu của nhạc sỹ An Thuyên (Trẻ em nghèo), Trần Tiến (Sói con ngơ ngác), Đức Thịnh (Vòng tay nhân ái), Vũ Quốc Việt (Giấc mơ mong tìm thấy), Trịnh Công Sơn (Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui)... Sự đồng điệu giữa nghệ sỹ và khán giả trong cái tâm hướng thiện chính là hơi ấm diệu kỳ lan toả suốt đêm diễn.

Nếu chỉ theo dõi chương trình được truyền hình trực tiếp qua Đài VTC, sẽ ít ai biết rằng dưới hàng ghế khán giả, có rất nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đến tham dự. Người lên sân khấu trao quà từ thiện thông qua Báo An ninh Thủ đô, người chỉ ngồi dưới lặng lẽ theo dõi chương trình. Họ đến không phải để được điểm danh hay nhắc tên, chắc chắn thế, mà chỉ để nghe một ca khúc hay về đồng bào nghèo đói, về lũ trẻ không được no ấm như con cháu mình. Có thể họ chỉ để xem tờ báo có đủ tin cậy để gửi gắm, bị cuốn đi một cách bản năng bởi hai chữ “tình nghĩa”. Bà Lê Hải Duyên - Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ viện Hải Duyên, người lên giao lưu với khán giả cũng vậy.

Trong một lần theo chuyến đi của Báo An ninh Thủ đô vào Hà Tĩnh xây nhà tình nghĩa cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, bà Duyên đã không kìm được nước mắt  khi người mẹ ấy thắp hương gọi tên chồng và nói rằng “Ông ơi, các anh ở Hà Nội đã vào đây để giúp tôi đây, giờ đây tôi đã có chỗ tử tế để thắp hương ông”. Rồi khi vào Quảng Bình chứng kiến 5 đứa trẻ với 5 vòng khăn trắng, rồi hình ảnh đồng chí Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ Vũ Kim Thành, mắt rơm rớm, đôi tay rung lên khi ôm lấy một bà mẹ nghèo... Và còn nhiều chuyến đi khác nữa, mỗi chuyến đi là một câu chuyện đời, là một sự xúc động. Bà Duyên đã tâm sự với chúng tôi rằng, sau mỗi chuyến bà đều viết nhật ký để cho con cháu bà đọc, bà muốn con cháu bà biết rằng trên cuộc đời này có rất nhiều người muốn mang tình cảm của mình đi giúp đỡ người khác và cũng có nhiều người đang cần giúp đỡ. Và có lẽ đấy cũng là lý do vì sao mà bà Lê Hải Duyên đã nói với đoàn công tác của báo: “Cho tôi được mãi mãi đi theo các anh trong tất cả các cuộc hành trình tình nghĩa”.

Ngay trong đêm phát động Tết vui cho người nghèo này, Báo ANTĐ đã tiếp nhận gần 1 tỷ đồng từ những tấm lòng hảo tâm, nhân ái khắp mọi miền đất nước. Dù là hàng trăm triệu đồng của các doanh nghiệp ăn nên làm ra, hay chỉ là 2000 đồng dành dụm từ bữa sáng của em học sinh tiểu học thì như đồng chí Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô đã nói, đều quý giá và đáng trân trọng, đáng nâng niu. Trên tất cả, đó là sự chân thành, khao khát được chia sẻ và cái tâm hướng thiện cao đẹp.

Mùa xuân đang ngấp nghé. Một cái Tết vui có thể chưa giúp cho người nghèo thoát nghèo, nhưng chắc chắn sẽ là một động lực tinh thần khuyến khích, cổ vũ người nghèo luôn lạc quan và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, bởi bên họ là rất nhiều, rất nhiều những tấm lòng luôn sẵn sàng giúp đỡ và sẻ chia.

Hoàng Hồng

Ông Nguyễn Văn Long - 78 tuổi, cán bộ hưu trí, B13 Tập thể Kim Kiên:

Chân thành, nhạy bén, chuyên nghiệp

“Tôi là một độc giả thường xuyên của Báo An ninh Thủ đô cả chục năm nay, do vậy các hoạt động từ  thiện của Báo tôi đều theo dõi rất kỹ. Bản thân tôi công tác trong Mặt trận Tổ quốc nên rất gắn bó với công tác này. Hôm nay, được xem lại toàn bộ công tác từ thiện của báo trong 1 năm qua, tôi thực sự rất xúc động. Rõ ràng không chỉ những người nghèo, những nạn nhân chiến tranh, những trẻ em tật nguyền mà tất cả những ai cần giúp đỡ thì Báo An ninh Thủ đô đều vươn bàn tay tới. Đó không chỉ xuất phát từ tấm lòng chân thành còn thể hiện sự nhạy bén, chuyên nghiệp trong hoạt động từ thiện của báo. Sau chương trình hôm nay, nhất định tôi sẽ vận động cả gia đình mỗi người bớt một chút thu nhập mang cái Tết đến cho người nghèo thông qua Báo An ninh Thủ đô”.

Ca sỹ Trọng Tấn:

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no! “

Mặc dù lần đầu thể hiện ca khúc “Sói con ngơ ngác” của nhạc sỹ Trần Tiến nhưng lúc đứng trên sân khấu tôi đã thực sự xúc động và từ đáy lòng thấy thương cảm vô cùng những em nhỏ mồ côi lang thang cơ nhỡ. Bản thân tôi cũng từng tham gia không ít các chương trình từ thiện như thế này rồi song vẫn đánh giá rất cao hình thức chuyển giao quà tận tay người nghèo của Báo ANTĐ. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” và tôi tin hơi ấm tình người còn có giá trị lớn lao hơn thế. Những mảnh đời thiếu may mắn ấy hẳn sẽ vui mừng xiết bao lúc ôm vào lòng món quà xuân bé nhỏ nhưng tràn ngập tình người và ý nghĩa ấy. Chắc chắn nếu có thời gian và điều kiện, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong những chương trình từ thiện như thế này!

Nhạc sỹ Lê Thanh Bảo - Viện nghiên cứu âm nhạc (Bộ VHTT&DL):

“Báo ANTĐ là cầu nối trái tim nhân ái với người nghèo”

Để tham gia chương trình từ thiện lần này của Báo ANTĐ, tôi đã huy động anh em văn công chiến sỹ tập luyện và trình diễn dàn cồng chiêng cổ Mường mà tôi nghiên cứu cách đây 20 năm. Qua đó, chúng tôi đã gửi gắm tấm chân tình của mình cùng các bạn trong cuộc hành trình mang niềm vui ấm áp đến cho người nghèo. Đặc biệt hơn khi biết toàn bộ số tiền cũng như hiện vật quyên góp được sau đêm giao lưu này sẽ được Báo ANTĐ cất công chuyển tới tận từng địa chỉ cần giúp đỡ. Với ý nghĩa lớn lao đó, các bạn đã thực sự là chiếc cầu nối ngắn nhất để nối liền những trái tim nhân ái với người nghèo. Đây là việc làm rất đáng trân trọng và nên được nhân rộng trong toàn xã hội. Chúng ta sinh ra để yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau và những người cựu chiến binh chúng tôi sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để phục vụ cho nghĩa tình đạo lý dân tộc. Cảm ơn Báo ANTĐ, cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã cho chúng tôi được sống trong tình yêu thương rất đỗi con người...”.