Terry bất ngờ nhận tội phân biệt chủng tộc

ANTĐ - Sau một thời gian vòng vo trốn tránh, trung vệ John Terry đã bất ngờ lên tiếng thừa nhận từng có hành động phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand trong trận đấu giữa Chelsea và Queens Park Rangers hồi tháng tháng 10-2011.
John Terry đã gửi lời xin lỗi Anton Ferdinand

Trung vệ John Terry mới đây đã gửi lời xin lỗi chính thức đến Anton Ferdinand vì sử dụng ngôn ngữ “lăng mạ” với hậu vệ của QPR ở mùa giải trước. Cùng với đó, trung vệ của Chelsea tuyên bố sẽ không kháng cáo án “treo giò” 4 trận và nộp phạt 220.000 bảng của FA.

Trong thông cáo báo chí mới gửi đi, Terry cho biết: “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng vụ việc, tôi quyết định sẽ không kháng án phạt của FA. Tôi muốn nhân đây xin lỗi Anton Ferdinand vì những lời lẽ không hay mà tôi đã sử dụng ở trận gặp QPR vào tháng 10-2011. Tôi chấp nhận những từ ngữ tôi đã dùng là những ngôn từ không thể chấp nhận được trong bóng đá cũng như ngôn ngữ đời sống nhưng cách cư xử của FA khiến tôi thất vọng”.

Với quyết định không kháng án, Terry sẽ bị “treo giò” 4 trận và nộp phạt 220.000 bảng. Điều này đồng nghĩa với việc cựu đội trưởng đội tuyển Anh sẽ vắng mặt ở 4 trận gặp Tottenham, M.U (Premier League và FA Cup) và Swansea.

Ashley Cole dính vạ lây với vụ việc của Terry

Trong khi đó, người đồng đội của Terry ở Chelsea là Ashley Cole cũng đã phải nhận hình phạt đích đáng sau khi dám cả gan lên tiếng lăng mạ FA trên Twitter. Theo đó, FA đã phạt Cole số tiền 90.000 bảng, kèm theo một cảnh báo sẽ không nương tay nếu tái phạm.

Án phạt này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi đội tuyển Anh trở về sau trận hòa đáng thất vọng 1-1 trước Ba Lan. Mặc dù trước đó,  Cole đã lên tiếng xin lỗi nhưng FA đã quyết định xử phạt để làm gương cho các cầu thủ trẻ.